Báo Giác Ngộ số 1330: Vị Thiền sư được đặt tên đường, cơ sở y tế và giáo dục nhiều nhất

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có 29 tuyến đường, xã, công viên, bệnh viện, trường học ở các tỉnh, thành phố trên đất nước ta hiện nay được đặt tên vị Thiền sư này. Đó là tôn hiệu nào? Mời bạn đọc cùng đón xem bài viết của tác giả Nguyên Tài trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1330, ra ngày 28-11. 
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Cũng trên mục Văn hóa, số báo tuần này còn có đăng bài thơ Như Huyễn Thiền sư của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương); bài Khoảng trống, tác giả An Lộc.

Ngoài ra, Báo Giác Ngộ số 1330 có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Điểm nhìn: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài Hướng về tâm lũ từ thành phố nghĩa tình (nhà báo Nguyễn Cường).

- Mục Phật học: Có đăng bài Đối mặt của Akong Tulku Rinpoche do Nguyễn An Cư dịch chia sẻ xoay quanh vấn đề "giữa khoảnh khắc người ta gặp đạo lần đầu tiên và giờ phút tâm thức thức tỉnh hoàn toàn trong sự trọn vẹn những phẩm chất tự nhiên của nó, cuộc du hành có thể lâu dài và gian khổ. Nếu người ta trù tính một cách nghiêm túc để ra đi, phải suy nghĩ đến sự tổ chức thực tiễn của cuộc du hành của mình.... Nếu người ta không cố gắng một chút cần thiết khi khởi hành, người ta không bao giờ đi đến đâu cả, và người ta sẽ cứ giam hãm chính mình trong nhà mình - và thất vọng".

- Mục Bạn trẻ: Trí thức học Phật - Bình an trong từng giờ giảng (do Lưu Đình Long thực hiện), giới thiệu về Ths.Đỗ Thị Diệu Ngọc, giảng viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong số trí thức chọn hành trình “quay vào bên trong” - nơi tri thức gặp gỡ trí tuệ, lý trí hòa cùng tâm linh. chị không xem việc học phật như một niềm tin tôn giáo, mà như một quá trình nhận thức sâu sắc, chậm rãi, đưa tri thức từ khối óc đến trái tim.

- Mục Quốc tế: Trong sử biên Phật giáo sơ kỳ, hai vị quân vương được tán dương vì đã góp phần mở rộng Phật giáo vượt ra khỏi trung tâm Ấn Độ và lan khắp lục địa Á–Âu. Chúng ta thường nhắc về vị quân chủ đầu tiên, A-dục Đại đế (Aśoka) của triều Maurya vào khoảng 304–232 trước Tây lịch, nhưng có một vị vua khác cũng mang tầm vóc quốc tế không kém, đó chính là vua Ca-nị-sắc-ca (Kaniṣka) của đế quốc Quý Sương (Kushan) trị vì khoảng những năm 127–150 sau Tây lịch.

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về vị vua này qua bài Vua Ca-nị-sắc-ca và sự truyền bá giáo pháp trên Con đường tơ lụa (Tâm Tuệ tổng hợp).

- Các chuyên mục khác: Ông thầy tu kể chuyện: Ngôi mộ cổ & cuốn sách (Thiện Bảo), Khi gió mùa về (Tạp bút Phi Tân); Thơ của Nguyễn Đại Bường, Hoàng Anh Tuấn...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY; liên hệ mua, đặt bộ lịch Bính Ngọ - 2026 do Báo Giác Ngộ phát hành TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Đức Phật Di Đà tôn trí tại tổ đình Giác Lâm được tạo tác vào giữa thế kỷ XVIII - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tôn tượng tại tổ đình Giác Lâm, ngôi cổ tự gần 300 năm tại Sài Gòn - Gia Định

GNO - Với bề dày lịch sử gần 300 năm, tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền) là một trong những ngôi chùa cổ tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định, đặc biệt là hệ thống các tôn tượng đang được thờ tự tại đây có giá trị cao về điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày