Báo Giác Ngộ viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng phóng viên, biên tập, cán bộ, nhân viên dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng phóng viên, biên tập, cán bộ, nhân viên dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-6, đoàn Báo Giác Ngộ đã đến viếng tang, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM).

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Hải, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập dẫn đầu; đi cùng có các thành viên trong Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban thuộc tòa soạn.

Các thành viên trong Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban viếng tang
Các thành viên trong Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban viếng tang

Trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, Thượng tọa Thích Tâm Hải, cùng thành viên đoàn Báo Giác Ngộ thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh, hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang tưởng niệm công đức vị Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho Giáo hội, Phật giáo TP.HCM và Q.1.

Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ có lời cảm niệm, tri ân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn. Sinh thời, ngài là một vị giáo phẩm - độc giả gắn bó với Báo Giác Ngộ từ khi báo được thành lập năm 1975 đến xuyên suốt 47 năm đồng hành cùng với sự phát triển của báo.

Thượng tọa Tổng Biên tập chia sẻ thêm, Trưởng lão Hòa thượng lúc làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1, cho đến niên cao lạp trưởng vẫn giữ nếp đọc báo, tích cực khuyến khích Tăng Ni đọc báo Phật giáo, tham cứu thông tin, tư liệu trong Báo Giác Ngộ để hỗ trợ tu học, sinh hoạt đúng chánh pháp; ý thức trong việc hướng dẫn Phật tử đọc báo mỗi kỳ như một kênh để hoằng pháp.

Ghi sổ tang lưu niệm
Ghi sổ tang lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày