Bhutan - Mô hình hạnh phúc giữa thế giới hiện đại

Bhutan cho thấy phát triển bền vững, hạnh phúc và nhân văn có thể song hành, và mọi nỗ lực vì hạnh phúc đều có thể thành hiện thực nhờ trí tuệ, từ tâm và giá trị đạo đức vững bền
Bhutan cho thấy phát triển bền vững, hạnh phúc và nhân văn có thể song hành, và mọi nỗ lực vì hạnh phúc đều có thể thành hiện thực nhờ trí tuệ, từ tâm và giá trị đạo đức vững bền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong nhiều quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP hay công nghệ thường được xem là thước đo phát triển. Thế nhưng Bhutan, vương quốc nhỏ bên dãy Himalaya, chọn hạnh phúc làm trung tâm.

Đây là quốc gia Phật giáo Kim Cang thừa cuối cùng, nơi tinh thần Phật giáo thấm sâu vào đời sống và cả quản trị quốc gia.

Từ thế kỷ VIII, Phật giáo đã là quốc giáo, gắn liền với công lao của Đức Guru Rinpoche - “Đức Phật thứ hai” - và từ thế kỷ XVII, Đại sư Zhabdrung Rinpoche đã hình thành thể chế dựa trên lời dạy của Phật. Cuộc sống Bhutan được thấm đẫm tâm linh - khảo sát năm 2015 cho thấy người Bhutan trung bình dành 36 phút mỗi ngày cho thiền định, cầu nguyện hay trì chú, người cao tuổi có thể hơn hai giờ.

Triết lý Phật giáo cũng định hình phong cách lãnh đạo Bhutan. “Chuyển luân Thánh vương” trị vì bằng trí tuệ và lòng từ bi, dựa trên “Mười bổn phận của vua” gồm lòng từ bi, bố thí, chính trực, khổ hạnh, vô tà niệm, bất bạo động, kiên nhẫn và quân bình. Bhutan nhấn mạnh bi, trí và dũng, coi cai trị là phục vụ và giảm khổ đau cho dân, thay vì duy trì quyền lực.

Điểm độc đáo của Bhutan là Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH). Khởi xướng năm 1972, GNH đánh giá phát triển qua chín trụ cột: sức khỏe tinh thần, cân bằng thời gian, tính cộng đồng, bảo tồn văn hóa, hệ sinh thái, sức khỏe thể chất, giáo dục, quản trị tốt và điều kiện sinh hoạt. Bhutan còn khuyến khích doanh nghiệp phát triển hài hòa qua “kinh doanh GNH”, giảm thiểu đau khổ và tăng niềm vui, đồng thời bảo vệ môi trường.

Bhutan cũng đi tiên phong trong phát triển bền vững: 51% diện tích dành cho thiên nhiên hoang dã, 72% phủ rừng, cam kết tối thiểu 60% rừng theo Hiến pháp và là quốc gia đầu tiên tuyên bố “âm carbon”. Mọi quyết sách đều xuất phát từ tinh thần Phật giáo: mọi sinh vật đều khao khát hạnh phúc và trách nhiệm con người là bảo vệ chúng sinh khác.

Phật giáo hướng con người phát triển thông qua tịnh hóa ba nghiệp, gồm thân, khẩu, ý. Thân rèn luyện bằng thiền, yoga và hành động thiện lành; khẩu thanh lọc qua lời nói chân thật, âm nhạc, tụng niệm; ý nuôi dưỡng bằng chánh niệm và quán chiếu. Đây là cơ sở để con người phát triển toàn diện, cân bằng giữa vật chất, tinh thần và đạo đức.

Những mô hình như GNH hay kinh doanh GNH không chỉ ở Bhutan mà gợi mở con đường phát triển mới cho nhân loại, nơi hạnh phúc xuất phát từ nội tâm và mối quan hệ hài hòa với cộng đồng và thiên nhiên. Bhutan nhắc nhở rằng phát triển không chỉ là con số, mà là sự thịnh vượng toàn diện của con người.

Trong thời đại biến chuyển liên tục, với sức ép từ kinh tế, công nghệ và môi trường, Bhutan cho thấy phát triển bền vững, hạnh phúc và nhân văn có thể song hành, và mọi nỗ lực vì hạnh phúc đều có thể thành hiện thực nhờ trí tuệ, từ tâm và giá trị đạo đức vững bền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày