Bình Dương: Khai mạc khóa tu niệm Phật “Bách nhựt trì danh” lần thứ 57 tại Nhất Nguyên Bửu tự

Hòa thượng Thích Giác Quang chứng minh buổi lễ
Hòa thượng Thích Giác Quang chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, tại Nhất Nguyên Bửu tự, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu niệm Phật “Bách nhựt trì danh” lần thứ 57 của môn phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng.
Khoá lễ niệm Phật “Bách nhựt trì danh” lần thứ 57 kéo dài suốt 100 ngày liên tục

Khoá lễ niệm Phật “Bách nhựt trì danh” lần thứ 57 kéo dài suốt 100 ngày liên tục

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị tông phong Tịnh độ Non Bồng; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; cùng Tăng Ni viện chủ, trụ trì hơn 100 ngôi tự viện về tham dự.

Sau khi niêm hương bạch Tổ tại Tổ đường, chư tôn đức trang nghiêm tại chánh điện và hướng dẫn hơn 500 Phật tử thực hiện khóa lễ cầu nguyện cho khóa niệm Phật “Bách nhựt trì danh” được thành tựu viên mãn.

Đại chúng tham dự buổi lễ

Đại chúng tham dự buổi lễ

Được biết, khoá tu niệm Phật “Bách nhựt trì danh” lần thứ 57 kéo dài suốt 100 ngày liên tục, từ 8-8 đến 16-11-Nhâm Dần.

Khóa tu “Bách nhật trì danh” lần đầu tiên do Hòa thượng Thích Thiện Phước (đời thứ 41 dòng Lâm Tế gia phổ) tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 8 năm Bính Ngọ (1966), với mục đích trì danh niệm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn đắc sanh Tịnh độ. Hạnh nguyện tốt đẹp này được chùa duy trì hàng năm theo truyền thống, với hình ảnh tứ chúng đồng thanh niệm Phật suốt 100 ngày đêm, kéo dài từ mùng 8-8 và kết thúc vào ngày 17-11, dịp lễ vía Đức Phật A Di Đà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Biết hổ thẹn

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Giáo hội Phật giáo TP.HCM cử hành Lễ tưởng niệm với sự tham dự chủ bái của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

GNO - Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thông tin hàng ngày