Bình Thuận: Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên khai mạc khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật”

Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên khai mạc khóa tu mùa hè “Tuổi trẻ hướng Phật” tại chùa Thạnh Lâm
Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên khai mạc khóa tu mùa hè “Tuổi trẻ hướng Phật” tại chùa Thạnh Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7, tại chùa Thạnh Lâm - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo H.Phú Quý, chư tôn đức Phân Ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận kết hợp Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Quý tổ chức khóa tu mùa hè với chủ đề “Tuổi trẻ hướng Phật”.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự khóa tu

Chư tôn đức chứng minh, tham dự khóa tu

Phát biểu tại buổi khai mạc khóa tu Phật tử Nguyễn Đĩnh - Quảng Cao, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Phú Quý nhắc lại vai trò của việc tinh tấn tu tập và áp dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình để mang lại nhiều lợi lạc cho tự thân và tha nhân.

Tiếp theo báo cáo Đại đức Thích Như Bình, Chánh Thư ký Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên, thư ký khoá tu cho biết có 200 tu sinh tham gia, khóa tu diễn ra trong từ ngày 13 – 14-7 với các chương trình như: thiền hành, thiền toạ, pháp đàm, dùng cơm trong chánh niệm, hái hoa giáo lý, cuộc thi cấm hoa, thắp nến tri ân…

Phật tử Phương Uyên đã đại diện cho hơn 200 tu sinh dâng lời cảm tưởng tri ân đến chư tôn đức Tăng- Ni, Ban Tổ chức đã tạo cho các em môi trường tu học cũng như sân chơi bổ ích trong mùa hè.

200 tu sinh tham dự

200 tu sinh tham dự

Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên, Trưởng ban Tổ chức khoá tu có đôi lời mong rằng sau khóa tu các em học được nhiều điều bổ ích từ chư tôn đức Tăng Ni, các bạn đồng tu. Đại đức mong mỏi sau khóa tu các em sẽ trở thành người con ngoan, trò giỏi, mộ đạo, mến đời, sống tốt đời đẹp đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ơn nước luôn tròn đầy

GNO - 20 năm trước, khi cùng một người bạn đăng ký dự một khóa thiền do Thiền sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), tôi bỡ ngỡ vì làm bất cứ việc gì cũng có một bài kệ để thực tập.

Thông tin hàng ngày