Bình Thuận: Trang nghiêm tưởng niệm Phật hoàng

GNO - Sáng nay, 1-11-Giáp Ngọ (22-12-2014), tại chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết), BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận nghiêm trang tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 706 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.
l1.jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm sáng nay, 22-12, tại chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết)

Ban tổ chức cung nghinh chư vị tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni quang lâm về dự lễ; các Tăng Ni sinh Trường TCPH tỉnh và đông đảo Phật tử cũng đã về tham dự.Về phía chính quyền đoàn thể địa phương tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Kiến Trạch, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Viết Triều, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Trương Văn Thu, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Phan Tuấn Khanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận; đại diện chính quyền, UBMTTQVN TP.Phan Thiết và P.Lạc Đạo.Trong không khí trang trọng của buổi lễ, HT.Thích Huệ Tánh thay mặt Ban Chứng minh cung tuyên tiểu sử Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, ca ngợi công ơn to lớn dựng nước giữ nước của Người - Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm thế kỷ thứ XIII của dân tộc Việt Nam. TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận dâng lời tưởng niệm, tỏ bày ghi ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh bảo vệ đất nước chống ngoại xâm, mà vị vua anh minh lỗi lạc Trần Nhân Tông là một tấm gương sáng - điển hình trong công cuộc xây dựng đất nước, sáng suốt trong đường lối trị vì, làm cho muôn dân có cuộc sống theo tinh thần thập thiện an bình.

l2.jpg
HT.Thích Huệ Tánh cung tuyên tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tại buổi lễ này, toàn thể Tăng Ni, Phật tử và các vị khách mời cũng đã thành kính tri ân tưởng niệm những vị anh hùng liệt sĩ đã xả thân hy sinh vì Tổ quốc. Ông Nguyễn Viết Triều thay mặt UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận chân thành phát biểu: "Qua tấm gương của vị vua anh minh Trần Nhân Tông, toàn thể Tăng Ni trong tỉnh nhà sẽ phát huy tích cực hơn nữa tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, giữ gìn tốt truyền thống văn hóa dân tộc mà cha ông đã để lại”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày