GNO - Chúng tôi trở về chùa Bồ Đề trong cái nắng nhè nhẹ, ấm áp của tiết trời cuối tháng Tư (ÂL) dạt dào tình đạo, chan hòa tình Pháp lữ.
Hàng ngàn tấm lòng Tăng Ni, Phật tử ở thành phố Hoa, TP.Hồ Chí Minh, TP.Huế cổ kính… đến chia vui, chúc mừng và đồng nguyện cầu cho đại lễ đặt đá trùng tu chùa Bồ Đề (tọa lạc tại ấp Xuân An thuộc phường 3, TP.Đà Lạt) vào sáng hôm nay 16-5 (nhằm ngày 26 tháng Tư Nhâm Thìn) được thành tựu viên mãn.
Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện
Quang lâm chứng minh còn có Đại lão hòa thượng Thích Tánh Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN, HT.Thích Toàn Đức, Phó ban Thường trực BTS THPG Lâm Đồng; HT.Thích Chánh Kế, Chứng minh BTS THPG Lâm Đồng cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thị thành, quý cấp chính quyền sở tại.
Trong niềm hân hoan, Phật tử Tâm Bình cho biết: “Chùa Bồ Đề tọa lạc trên một ngọn đồi với diện tích tổng thể khoảng 2.700m2 , đây là nơi tu tập của bà con lao động nghèo theo đạo Phật ở các tỉnh miền Trung (Thừa Thiên Huế - Quảng Nam) vào Lâm Đồng lập nghiệp từ khoảng thập niên 50 của thế kỷ XX.
Cái thuở mà Đà Lạt còn là một xứ sở thuộc Hoàng triều cương thổ, với cái lạnh cắt da hòa quyện trong khói sương mịt mờ ở phố núi cao nguyên… đã làm thổn thức, da diết bao tâm hồn của những người con Phật xa xứ, tha phương cầu thực đang thèm khát tiếng chuông chùa thanh thoát, mái hiên chùa cong cong… sau những giờ lao động mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh của dòng đời thế tục.
Xuất phát từ ý niệm thiêng liêng, cao cả này, chùa Bồ Đề được thành lập trong bối cảnh “Cỏ hoa hồn du mục…”. Dừng lại một chút, như để dằn cơn xúc động nhớ về quá khứ, Phật tử Diệu Ngọc bộc bạch: “Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã gần 64 năm rồi… cái thuở đầu tiên mới thành lập “Hội Tịnh độ” vào những năm 1948… trong cái am tranh, vách đất… để đêm về, sau những giờ lao động mệt nhọc, dân làng lại leo lên triền dốc ngược thắp nén hương thơm dâng cúng Phật, tìm cầu học đạo “ nếp sống muôn đời của tổ tông…”.
Dần theo năm tháng, am tranh không còn chịu được dưới sức tàn phá của thời gian và thế là bà con lại chung sức, chung lòng mua lại căn nhà nhỏ của bác Tư Huế (bác tên Tư, người xứ Huế) để kiến tạo thành ngôi chánh điện cho Phật tử ở 3 làng (Xuân An, An Lạc, Tân Lạc) về đây cùng nhau tu tập… từ đó khuôn hội An Lạc được ra đời vào năm 1953 (tiền thân của chùa Bồ Đề ngày nay).
Mùa xuân năm 2000, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Định Minh về đảm nhiệm chức vụ trú trì để dẫn dắt Phật tử tiếp tục tu học. Đại đức quê ở Quảng Trị, xuất gia tại chùa Từ Hóa (TP.Huế). Năm 1995, được sự chấp thuận của Hòa thượng bổn sư, ĐĐ.Định Minh vào Đà Lạt theo học lớp trung cấp Phật học và thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Trí Thủ tỉnh Khánh Hòa năm 1997.
Phật tử tham dự
Mười hai năm không nhiều so với sự hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà, nhưng ngần ấy thời gian với một trang Thích tử mà tuổi đời, tuổi đạo còn quá trẻ, lại đảm đương trọng trách ở một trú xứ mà Phật tử đa số là những người nông dân, lao động nghèo, một nắng hai sương chuyên “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn giữ trọn “niềm tin trong đạo” thì quả là một điều đáng được tán thán, trân trọng và cao quý biết bao ….
Tâm sự với chúng tôi, ĐĐ.Thích Định Minh bộc bạch: “Lần đầu tiên đặt chân đến ngôi chùa nhỏ trên đỉnh dốc cheo leo của xứ lạnh ngàn thông, hai chữ Bồ Đề cứ như là một định mệnh từ ngàn kiếp trước và thế là tôi đã nguyện gắn trọn đời mình với ngôi chùa nhỏ không hơn một ngôi nhà ở phố núi cao nguyên… để hàng ngày, mõ sớm với chuông chiều xua tan niềm tục lụy, thức tỉnh bao tâm hồn lạc lõng quay về với nẻo Đạo…”.
Vâng! Tâm nguyện là thế nhưng lực bất tòng tâm, bởi chùa Bồ Đề tuy mang tiếng nằm trong lòng thành phố hoa Đà Lạt, nhưng lại ở sâu trong một con hẻm nhỏ, giữa khu dân cư nghèo khó… nên ít ai biết đến. Dần theo năm tháng, ngôi Phạm vũ cũng đã xuống cấp trầm trọng. Mái dột, chùa xiêu, Tăng chúng ngày một đông, Phật tử ngày càng nhiều cùng với các thời khóa tu tập cần được đáp ứng…
Thế nhưng, bà con nơi đây tâm đạo thì có nhưng lại quá nghèo, chuyên sống bằng nghề làm vườn. Mấy năm gần đây, thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, mất mùa gây nên kinh tế khó khăn... Chính vì thế mà bao năm qua ước mơ trùng tu xây lại chùa chỉ là niềm khát khao, hoài bão... khó mà thực hiện được...
Thế rồi, hôm nay phước duyên đã hội đủ cùng với niềm tin bất tuyệt vào Tam bảo, với sự nhiệt tình tâm huyết của lớp Tăng trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của Đạo pháp và Dân tộc, “Bồ Đề” đã mãn nguyện ngôi Phạm vũ đã được đặt đá trùng tu… dẫu biết rằng con đường phía trước còn lắm nỗi khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng Phật sự trùng kiến chùa Bồ Đề sẽ được thành tựu viên mãn dưới sự hộ trì và trợ duyên của chư tôn thiền đức Tăng Ni và quý Phật tử xa gần… để ánh đạo vàng trong ngôi chùa nhỏ ở xóm lao động nghèo luôn tỏa sáng…
