BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh, chiều ngày 28-5 (nhằm ngày 14-4-năm Mậu Tuất), BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại Văn phòng BTS tỉnh - Sắc Tứ Quan Âm cổ tự (P.4, TP.Cà Mau).

8b2ba06ac7f529ab70e4.jpg

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng

Đại lễ được sự quang lâm chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm: TT.Thích Huệ Thành, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự; HT.Thạch Hà, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, các ban trực thuộc, Tăng Ni BTS các huyện, trụ trì các tự viện, tịnh thất, tịnh xá, NPĐ trong tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh sự hiện diện của ông Trần Việt Phương, UV Thường trực, Trưởng ban Dân  tộc - Tôn Giáo tỉnh; Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Diệu Hiền, Phó ban Tôn giáo, cùng đại diện các ban, ngành tỉnh, huyện và phường sở tại; đại diện các tôn giáo bạn.

ANHNT (2).JPG
ANHNT (8).JPG

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Buổi lễ được bắt đầu bằng nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, tưởng niệm chư Thánh tử đạo... Sau 3 hồi chung trống Bát nhã rước lễ Đản sinh toàn thể hội trường đứng trang nghiêm nghe HT.Thạch Hà cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Lời nhắn nhủ trong thông điệp cho Tăng Ni Phật tử là “phải luôn nâng cao tinh thần Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” để phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Tiếp đó là Diễn văn Phật đản PL.2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN được TT.Thích Huệ Thành tuyên đọc. Phần cuối của diễn văn, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS mong muốn: “Tăng Ni GHPGVN phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem đạo thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết, hoà hợp vì Phật sự chung, vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh”.

ANHNT (4).JPG
HT.Thạch Hà cung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ

ANHNT (6).JPG

TT.Thích Huệ Thành tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2562

Tại Đại lễ, TT.Thích Phước Nguyên, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc bài Ý nghĩa Phật đản của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư.

Sau lễ hành chánh là phần lễ tôn giáo được TT.Thích Phước Minh, Trưởng ban Nghi lễ điều hành. Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, các đại biểu, các chức sắc tôn giáo bạn được cùng lên lễ đài thắp hương dâng Phật và chứng dự nghi thức tụng niệm mừng Phật đản PL.2562.

ANHNT (7).JPG

Nghi thức niêm hương cúng dường

b905d610b28f5cd1059e.jpg
Đại diện chính quyên, các cơ quan, tôn giáo bạn niêm hương

Buổi lễ cũng nhận được hoa và quà chúc mừng từ lãnh đạo chánh quyền các cấp cũng như các Sở, ban, ngành và tôn giáo bạn.

TT.Thích Phước Minh thay lời Ban Tổ chức đọc lời tri ân đến chư tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh, các cấp lãnh đạo chánh quyền, các Sở, ban, ngành, các Phật tử xa gần đã góp công, của, trí tuệ, ... cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

ANHNT (5).JPG

Đại diện các Sở, ban, ngành và tôn giáo bạn

ed878f5de9c2079c5ed3.jpg
Đại lễ Phật đản PL.2562 của Phật giáo tỉnh Cà Mau

Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh trao tặng 2 cầu giao thông nông thôn cho 2 xã thuộc huyện Trần Văn Thời; tặng 350 phần quà cho xã Nguyễn Phích, huyện U Minh; TT.Thích Phước Nguyên tặng 10 ngàn quyển tập cho UBMTTQVN tỉnh Cà Mau. Tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Nhật Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Những ai quy y Phật/ Không đọa ba đường dữ/ Lậu tận, nơi trời người/ Rồi sẽ đến Niết-bàn

Công đức quy y Tam bảo

GNO - Kinh Phật dạy về luân hồi, chúng sinh sống chết theo nghiệp mà nổi chìm lên xuống xoay vần trong lục đạo. Trong sáu nẻo luân hồi của Dục giới, ai có phước thì được sinh trời người, ai thiếu phước thì bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

Kim Chương tự - ngôi chùa lịch sử của đất Gia Định

GNO - Hai ngôi chùa cổ của trấn Phiên An được tác giả Gia Định thành thông chí khảo tả là Giác Lâm tự và Kim Chương tự. Kim Chương tự là ngôi chùa gánh lấy hầu hết những thăng trầm của lịch sử đất Gia Định. Lúc được coi là ngôi “đại bửu sát”, lúc chỉ còn là ngôi chùa lá nhỏ hoang tàn ở ven Đồng Tháp Mười.

Thông tin hàng ngày