Cà Mau: Lễ tạ pháp, dâng cúng pháp y ca-sa tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Chức sự trường hạ tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm đã kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng cúng pháp y ca-sa vào sáng 5-8.

Chứng minh và tham dự lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau; Hòa thượng Thích Huệ Thành, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Thiền chủ hạ trường; Thượng tọa Thích Phước Minh, Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Cà Mau, địa phương sở tại và hơn 300 Phật tử từ các đạo tràng...

Đại đức Thích Pháp Hải dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Pháp Hải dâng lời tác bạch

Tại chánh điện Sắc tứ Quan Âm cổ tự, Đại đức Thích Pháp Hải đại diện toàn thể chư hành giả an cư dâng lời tác bạch cảm tạ tri ân đến Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Chức sự hạ trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm lo lắng đến sự tu học của Tăng Ni trong suốt 3 tháng an cư.

Sau đó, chư tôn đức đã quang lâm lễ đài cử hành khóa lễ Vu lan - Báo hiếu. Sư cô Thích nữ Diệu Quang đã đọc diễn văn về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, cảm niệm ân đức sinh thành của song thân.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Quý vị Phật tử tu học tại đạo tràng cùng đoàn sinh Gia đình Phật tử Quảng Thiện đã thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên chư tôn thiền đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự.

Tại đây, đại diện Phật tử cũng đã cung kính tác bạch dâng cúng pháp y ca-sa đến chư tôn đức; lãnh đạo chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể cũng đã có những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà gửi đến Ban Tổ chức để chúc mừng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày