Các chùa ở Hà Nội trang hoàng đón Xuân

GNO - Trước thềm Tết Nguyên đán- Bính Thân 2016, từ các đường phố đến từng ngõ xóm ở thủ đô Hà Nội đều rực đỏ màu cờ, băng-rôn, cổng chào chúc mừng năm mới.

Những dàn đèn màu kết thành nhiều biểu tượng, tô điểm cho đêm phố lung linh. Chùa chiền cũng trang hoàng cờ Phật giáo, những tấm biển Mừng xuân Di Lặc… và cờ Phật giáo cũng nối nhau trên nhiều con đường nơi có chùa tọa lạc.

Giác ngộ online giới thiệu cùng độc giả chùm ảnh đường phố, chùa chiền ở Hà Nội trang hoàng đón Xuân Bính Thân 2016. Chùm ảnh do nhà báo Chu Minh Khôi thực hiện.

Chua Ha Noi 10.JPG
Tại chùa Quán Sứ - VP 1 TƯGH

Chua Ha Noi 11.JPG

Chua Ha Noi 12.JPG
"Mừng xuân an lạc"

Chua Ha Noi 13.JPG

Chua Ha Noi 14.JPG

Chua Ha Noi 15.JPG
Cờ Phật giáo cùng sắc xuân mới

Chua Ha Noi 2.JPG
Chùa Trấn Quốc


Chua Ha Noi 1.JPG

Chua Ha Noi 3.JPG
Bạn trẻ hành hương mùa xuân

Chua Ha Noi 4.JPG

Chua Ha Noi 5.JPG
Nét cổ kính, bình an của một ngôi cổ tự

Chua Ha Noi 6.JPG
Góc Tết chùa Bộc

Chua Ha Noi 7.JPG

Chua Ha Noi 8.JPG
Thấy một cành đào là thấy Tết

Chua Ha Noi 9.JPG
Những câu đối đỏi mừng xuân với nội dung: Bình an cát khánh cảnh thanh nhàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày