Camphuchia: Hội nghị Phật giáo Toàn quốc lần thứ XIX

Chư Tăng tham dự Hội nghị lần thứ XIX tại nhà hát Chaktomuk
Chư Tăng tham dự Hội nghị lần thứ XIX tại nhà hát Chaktomuk
Giác Ngộ - Ngày 03-01, hơn 800 chư tôn lãnh đạo Phật giáo trong cả nước đã quy tụ về Phnom Penh để dự Hội nghị Phật giáo Toàn quốc lần thứ XIX (National Monk Congress).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiếp nhận sự nhắc nhở về tầm quan trọng của đạo đức Phật giáo vì sau một năm qua họ đã chứng kiến các sai phạm thường xuyên diễn ra do các thành viên tu sĩ thiếu phẩm chất gây ra.

Trong bài phát biểu, phó Thủ tướng Men Sam An nói với các tham dự viên rằng “Theo truyền thống, Phật giáo là nguồn tri thức cho thế hệ trẻ Cam-pu-chia. Chư tăng phải ghi nhớ các quy tắc đạo đức của bậc phạm hạnh và góp phần vào sự nghiệp phát triển xã hội, bà kêu gọi các thành viên tu sĩ cố gắng áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào trong đời sống hàng ngày. Tôn giáo là đường lối cần thiết trong việc cải thiện phát triển vì nó thu hút mọi tầng lớp trong xã hội. Phật giáo đã cải thiện đạo đức người dân cũng như giúp chư tăng hội nhập với nhân dân để phát triển đất nước.”

Năm 2010 được đánh dấu bởi một loạt hành vi phạm pháp, tội phạm trong đó có nhiều tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên, bà Men Sam An đã hoan nghênh các bước tiến lớn do tu sĩ thực hiện kể từ khi lật đổ chế độ Pol Pot cách đây 32 năm về trước. Bà nói lúc bấy giờ chỉ có bảy tu sĩ sống sót, nhưng số lượng chư tăng ngày nay đã tăng lên đến 56.301 vị.

Bộ Tôn giáo và Tín ngưỡng Min Khin cũng phát biểu tại hội nghị rằng bộ đang thực hiện tiến trình cải đổi cơ cấu của tu sĩ Phật giáo để đẩy mạnh phát triển quốc gia và tăng cường tuân thủ đạo đức Phật giáo. Ông nói: “Hiện tại chúng tôi đang củng cố việc quản lý cơ cấu của chư tăng cũng như hoàn thiện quản lý các tự viện, viện nghiên cứu Phật học, sắp xếp luật lệ và thanh quy có liên quan đến đạo Phật, đó là một bước tiến nhằm duy trì ổn định, hòa bình và tiến bộ xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày