Canada: Nạn sư giả tại Ottawa

GNO - Một Phật tử tại Ottawa cho biết một người đàn ông ăn mặc như nhà sư Phật giáo đang gạt gẫm tiền của nhiều người tại trung tâm thành phố.

Nhận tiền trên đường phố không phải là truyền thống của tu sĩ Phật giáo, Andre Vellino, một Phật tử dạy thiền tại Đại học Ottawa, nói về người đàn ông được nhìn thấy tại các điểm dừng xe buýt và dọc theo các tuyến đường phố, trong chiếc áo choàng màu nâu và đầu cạo trọc.

"Thật dễ dàng để phát hiện đó là một hành vi gạt gẫm", Vellino nói.

"Nếu bạn đưa tiền cho họ và họ nhận lấy, vậy họ không phải là nhà sư".

canada.jpg

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu nâu nhận tiền từ người phụ nữ mặc đồ đen ở trung tâm thành phố Ottawa. Người phụ nữ cho biết người đàn ông đã không nói chuyện trong quá trình trao đổi - Ảnh: CBC

CBC News phát hiện một trong những người đàn ông mặc áo choàng nhận tiền để đổi lấy một món đồ rẻ tiền tại một trạm xe buýt ở phố Slater và O'Connor. Người phụ nữ đã cho tiền người đàn ông nói rằng ông này đã không nói chuyện trong quá trình trao đổi.

Cảnh sát Ottawa đã không nhận được bất kỳ khiếu nại gì về những người đàn ông vì điều này không phải là bất hợp pháp, trừ khi họ trở nên hung hãn.

Hồi đầu tháng này, cảnh sát Toronto tuyên bố không cho phép những việc làm này sau khi nhận được khiếu nại về những người đàn ông tương tự như trên đường Front Street gần Union Station có thái độ hung hăng.

Nhà cung cấp hot-dog Terry Scanlon cho biết ông đã nhìn thấy những người đàn ông với máy tính xách tay, và một số người đã nói với Scanlon rằng những người đàn ông này nhận bố thí lên đến 20 USD.

Các Phật tử đã nói với CBC News rằng các nhà sư chỉ thực sự chấp nhận cúng dường ở các chùa.

Văn Công Hưng (Theo CBC News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày