Cảnh giác với nạn "sư giả"

Su giả ở lễ hội chùa Bà (Bình Dương)
Su giả ở lễ hội chùa Bà (Bình Dương)
GNO - Truyền thống khất thực vào thời Đức Phật nhằm tạo cho Tăng Ni sự khiêm cung và qua việc đi khất thực, giới Tăng Ni sẽ có dịp tiếp xúc và hiểu thêm về quần chúng. Tuy nhiên ngày nay do có quá nhiều "sư giả" cũng giả bộ đi "khất thực" làm xấu hình ảnh của Tăng đoàn... 

Do vậy, vào năm 1989 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định không để Tăng Ni thực hiện pháp khất thực nữa. Đó là điều đáng tiếc, song phù hợp với thực tế có sự "biến tướng" từ cuộc sống.

>> "Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt sư dỏm

Thời gian gần đây, báo chí cũng đã phản ánh rất nhiều việc những người lười lao động mà thích có tiền ăn xài từ mồ hôi, sức lao động của nhiều tấm lòng nhân hậu, giả danh sư để "khất thực" - thực chất là ăn xin. 

Thiết nghĩ, Giáo hội nên tuyên truyền phổ biến rộng rãi để người dân được biết chủ trương của Giáo hội nhằm không làm xấu hình ảnh của đạo Phật chúng ta và không tiếp tay cho kẻ xấu . 

Song song đó, người dân cũng cảnh giác với những người giả sư đến từng nhà để bán nhang, phát tờ rơi để kêu gọi từ thiện (hành động lừa gạt trắng trợn)...

Thiết nghĩ, để cúng dường Tam Bảo chúng ta nên đến trực tiếp một ngôi chùa tâm linh nào đó hoặc nếu muốn làm phước, bố thí chúng ta nên đến trực tiếp báo Giác Ngộ hoặc bệnh viện để chung tay giúp đỡ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

GNO - Nơi xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản), hai bạn trẻ Minh Nhân (kỹ sư AI) và Bảo Tâm đã gửi đến chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên lời chúc mừng tốt đẹp và có những chia sẻ về hành trình gắn bó, trở thành độc giả thân thiết của báo từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Thông tin hàng ngày