Chánh điện tu viện Lithang bị lửa thiêu rụi

GN - Theo thông tin từ Tân Hoa xã, tối 16-11, ngôi chánh điện của tu viện Ganden Thubchen Choekhorling, còn được gọi là tu viện Lithang, đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do chập điện. Tu viện này tọa lạc tại tỉnh Kham, thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng của người Tây Tạng.

tu vien.jpg

Tu viện Lithang, đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Tu viện Lithang được Đức Dalai Lama đời thứ ba, ngài Sonam Gyatso, xây dựng vào năm 1580. Tu viện này có một vị thế hết sức đặc biệt, được nhà văn Woeser gọi là “một nơi có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử của Tây Tạng”.

Theo báo cáo của Tân Hoa xã, đám cháy nổ ra trước 22g tối thứ Bảy sau khi một thiết bị điện tại khu vực lễ tân ở tầng hai bị chập mạch. Mặc dù có hơn 2.500 nhân viên bán quân sự, cảnh sát, nhân viên chính phủ cùng các Tăng sĩ và người chăn gia súc đã nỗ lực chữa cháy, cùng với việc sử dụng các xe chữa cháy và các thiết bị khác, nhưng phải mất hơn sáu giờ đám cháy mới được kiểm soát.

Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được thẩm định. Những hình ảnh về đám cháy phát tán trên Twitter và các trang blog cho thấy ngôi chánh điện cao tầng chìm trong ngọn lửa dữ dội. Và một bức ảnh được đăng sau khi đám cháy đã được kiểm soát cho thấy toàn bộ ngôi chánh điện cao tầng của tu viện đã sụp đổ hoàn toàn, trên đống đổ nát lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Một số hiện vật văn hóa bên trong chánh điện đã được di chuyển kịp thời, theo Tân Hoa xã.

Cũng theo Tân Hoa xã, trong khi ngọn lửa phát cháy thì có tám vị tu sĩ đang tụng niệm bên trong chánh điện, và họ đã được cứu thoát an toàn, không bị tổn hại. 

Mặc dù không có trường hợp tử vong nào, nhưng ngôi chánh điện bị thiêu cháy là một sự mất mát lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần đối với cộng đồng Phật giáo Tây Tạng.

Hoàng Lam
(Theo New York Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày