Cả đoạn đường bến Bình Đông, TP.HCM tấp nập thuyền, ghe chở đầy hoa, cây kiểng những ngày giáp Tết.
Chợ hoa Tết "Trên bến dưới thuyền" là nét văn hóa đặc sắc, truyền thống của người dân Sài Gòn được tổ chức hằng năm dọc tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (đường Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM).
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên các nhà thuyền không dám trưng hết hoa ra ngoài sợ bị hoa bị héo và bung nở.
Khu vực này là nơi giao lưu, hội tụ của các nhà vườn, thương nhân từ nhiều tỉnh, thành miền Tây với nhiều chủng loại hoa, cây kiểng đặc sắc, phong phú.
Những ngày này, hàng trăm tàu, thuyền từ miền sông nước các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang... tấp nập đổ về khiến không khí Tết vô cùng nào nhiệt.
Đây là nơi thăm quan, thưởng lãm, mua sắm hoa Tết lý tưởng của người dân và du khách nhân dịp Tết đến, xuân về.
Hàng trăm loại hoa khác nhau cùng khoe sắc phục vụ người chơi Tết.
Khắp tuyến sông phương tiện hối hả chở đầy hoa, cây cảnh về thành phố để chuẩn bị cho mùa xuân mới.
Anh Thành (Sa Đéc, Đồng Tháp) tranh thủ nghỉ trưa bên khu vực trưng bày hoa mai, quất của mình.
Những chiếc thuyền chở xuân về với mọi người.
Hoa bày bán dọc bến Bình Đông tạo nên nét đặc sắc của Sài Gòn.
Nhiều người chọn được những cây cảnh ưng ý về nhà.
GNO - Sáng 26-7-Ất Tỵ (17-9-2025), tại chùa Bửu Long (P.Long Bình, TP.HCM), hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm 44 năm ngày viên tịch của Đại lão Hòa thượng Hộ Tông, nguyên Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam.
GNO - Ngày 17-9, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm các cơ quan Đảng bộ và chính quyền tỉnh sau sáp nhập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Định cũ.
GNO - Sáng 17-9, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai (P.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
GNO - Trên miền mây giăng Măng Đen, ngôi chùa Khánh Lâm như chập chờn trong chốn bồng lai với mây giăng lãng đãng, giữa tiếng chim chóc réo gọi và tiếng gió vi vu, xóa nhòa hết những phiền muộn của cuộc sống.