Chư Tăng các tự viện trên địa bàn Q.11 bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Chư Tăng Q.11 tác pháp thọ an cư
Chư Tăng Q.11 tác pháp thọ an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 11-6 (16-5-Ất Tỵ), Ban Trị sự GHPGVN Q.11 tổ chức Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569 cho chư Tăng trú xứ trên địa bàn quận, diễn ra tại chùa Giác Sanh - Văn phòng Ban Trị sự.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, Cố vấn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.11; Hòa thượng Thích Phước Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.11; Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11; Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11, cùng 85 vị hành giả Tăng các tự viện trên địa bàn quận.

Trang nghiêm cử hành khóa lễ trước Phật điện
Trang nghiêm cử hành khóa lễ trước Phật điện

Tại chính điện, sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, Hòa thượng Thích Phước Trí thay lời chư tôn đức Ban Tổ chức nhắc lại ý nghĩa của ba tháng An cư kiết hạ và giới luật Đức Phật chế định đến hành giả an cư.

Hòa thượng khuyến tấn hành giả tu tập và Bố-tát đúng kỳ mỗi tháng 2 lần, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư
Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11 cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Ngộ và Hòa thượng Thích Phước Trí tác pháp đối thú hàng Thượng tọa, kiết giới; chư Tăng đối trước nhị vị giáo phẩm lần lượt tác pháp thọ an cư.

Một số hình ảnh tác pháp an cư của chư Tăng tại chùa Giác Sanh:

Lễ tác pháp an cư của chư Tăng trên địa bàn Q.11, bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569
Lễ tác pháp an cư của chư Tăng trên địa bàn Q.11, bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày