Chư Tăng Q.10 Bố-tát tập trung tại chùa Pháp Hội

Lễ Bố-tát của chư Tăng Q.10 tại chùa Pháp Hội trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
Lễ Bố-tát của chư Tăng Q.10 tại chùa Pháp Hội trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-5 ÂL (4-7-2024), chư Tăng Q.10 đã trang nghiêm cử hành lễ Bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568 tại chùa Pháp Hội (P.10).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.10; chư tôn đức Thường trực, thành viên Ban Trị sự cùng chư Tăng trụ trì các tự viện trên địa bàn Q.10 tham dự.

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện chùa Pháp Hội thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ xưng tán Tam bảo và sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín đã đọc bài tựa khai giới kinh và Đại đức Thích Trung Nghĩa, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Q.10 đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát đến toàn thể đại chúng.

Trong mùa An cư kiết hạ, chư Tăng Q.10 sẽ Bố-tát luân phiên tại các chùa trên địa bàn quận; chư Ni thực hiện Bố-tát chung tại trường hạ tổ đình Từ Nghiêm.

Sám hối thanh tịnh tam nghiệp

Sám hối thanh tịnh tam nghiệp

Đại đức Thích Trung Nghĩa trùng tuyên giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Đại đức Thích Trung Nghĩa trùng tuyên giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Thính giới

Thính giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín sách tấn chư hành giả sau thời Bố-tát

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín sách tấn chư hành giả sau thời Bố-tát

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày