Chư tôn giáo phẩm TƯGH thăm công trình chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh

Chư tôn giáo phẩm tham quan công trình xây dựng
Chư tôn giáo phẩm tham quan công trình xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-4, nhân dịp về chứng dự Đại giới đàn Trí Tịnh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự đã đến thăm chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh (H.Lấp Vò, Đồng Tháp), nơi quê hương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014).
Chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện tạm

Chụp ảnh lưu niệm tại chánh điện tạm

Đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hoà thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM...

Đón tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Tông trưởng tông môn Vạn Đức, Trưởng ban Kiến thiết đã hướng dẫn chư tôn giáo phẩm thăm các hạng mục công trình đang thi công trên mảnh đất quê hương Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh.

Chư tôn đức thành tâm cầu nguyện

Chư tôn đức thành tâm cầu nguyện

Dịp này, chư tôn đức đã đối trước Tam bảo tại chánh điện tạm, thắp hương cầu nguyện và cúng dường tịnh tài trợ duyên cho công trình sớm được thành tựu viên mãn, ghi dấu di tích tại quê hương của Đại lão Hòa thượng.

Trưởng lão Hòa thượng Minh Thông thăm công trình

Trưởng lão Hòa thượng Minh Thông thăm công trình

Chiều cùng ngày, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng đã đến thăm công trình và bày tỏ niềm hoan hỷ, nguyện mong công trình sớm được thành tựu.

Được biết, sau một năm chính thức khởi công, công trình chùa Vạn Thành - Từ đường Trí Tịnh) đã thực hiện được phần đóng cọc khu vực xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 48m, khu tháp vọng tưởng niệm Đại lão Hòa thượng; dựng cổng tam quan và lan can hàng rào bằng đá nguyên khối, dựng 2 nhà xưởng lớn sử dụng làm ngôi chánh điện tạm và nhà ăn (mỗi khu có sức chứa hơn 500 người)...

Một số hình ảnh ghi nhận tại công trình:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày