Chùa An Long, chùa Vạn Thành, từ đường Trí Tịnh (Đồng Tháp) tặng quà thiện nguyện mùa Vu lan

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại từ đường Trí Tịnh
Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại từ đường Trí Tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-8, tại chùa An Long, chùa Vạn Thành, từ đường Trí Tịnh đã tổ chức phát quà thiện nguyện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dịp này, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, viện chủ chùa Vạn Thành, trụ trì chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), chùa An Long cùng đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức đã trao 300 phần quà tại 3 địa điểm cơ sở tự viện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A và xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò.

Trao qua cho bà con xã Mỹ An Hưng A tại chùa An Long

Trao qua cho bà con xã Mỹ An Hưng A tại chùa An Long

“Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm nhân dịp lễ huý kỵ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Diệu Tân, khai sơn chùa Vạn Thành (cũ). Đây là việc làm thể hiện tinh thần hiếu nghĩa của người con Phật.”, Hòa thượng Thích Hoằng Tri cho biết.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, bao gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng kinh phí của đợt trao quà thiện nguyện là 120 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày