Chùa An Khánh bàn giao nhà Đại đoàn kết đến gia đình khó khăn tại H.Lấp Vò

Căn nhà tình thương do Thượng tọa Thích Minh Lý tài trợ
Căn nhà tình thương do Thượng tọa Thích Minh Lý tài trợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-10, Thượng tọa Thích Minh Lý, trụ trì chùa An Khánh (xã Định Yên) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã bàn giao nhà Đại đoàn kết đến gia đình ông Phạm Hữu Phúc, thuộc ấp An Khương, xã Định Yên, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Phạm Hữu Phúc (sinh năm 1970) và vợ là bà Lê Thị Ánh Hồng, có ba người con, ông Phúc bị bệnh mất khả năng lao động, bà Hồng làm nghề dệt chiếu với thu nhập khoảng 50.000 đồng - 60.000 đồng/ ngày.

Sau khi các đơn vị khảo sát và tiến hành thi công từ ngày 9-9-2023 đến ngày 29-9-2023, căn nhà được xây dựng hoàn thành, với kết cấu bằng bê-tông cốt thép, có tổng trị giá xây dựng 70 triệu đồng, trong đó Thượng tọa Thích Minh Lý hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày