Chùa Bà Đa trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư, thắp nến cầu an

Đông đảo Phật tử về tham gia cầu nguyện an lành
Đông đảo Phật tử về tham gia cầu nguyện an lành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối rằm tháng Giêng (15-2), tại chùa Bà Đa, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) diễn ra Pháp hội Dược Sư, thắp nến cầu an đầu năm với sự tham gia của đông đảo đạo hữu Phật tử.
Thượng tọa Thích Thông Đạo niêm hương khai đàn Pháp hội Dược Sư

Thượng tọa Thích Thông Đạo niêm hương khai đàn Pháp hội Dược Sư

Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa cùng chư Tăng đã cử hành các nghi lễ truyền thống.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, hội chúng nhất tâm, thành kính cùng dâng những ngọn đèn hướng về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh tiêu trừ, mọi nhà mọi người đều ấm no hạnh phúc.

Truyền đăng

Truyền đăng

Pháp hội Dược Sư nương nhờ đại hạnh của Đức Phật Dược Sư để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh.

Mỗi đầu năm mới, Pháp hội trì tụng kinh Dược sư cầu nguyện an lành trở thành nét đẹp truyền thống của các tự viện phù hợp với tín ngưỡng trên tinh thần chánh tín của người Phật tử.

Gởi lời cầu nguyện an lành

Gởi lời cầu nguyện an lành

Đạo tràng trang nghiêm thắp nến cầu nguyện mọi sự bình an

Đạo tràng trang nghiêm thắp nến cầu nguyện mọi sự bình an

Cầu nguyện an lành đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của người Phật tử

Cầu nguyện an lành đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của người Phật tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày