Chùa Đức Hạnh

CHÙA ĐỨC HẠNH

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ

LỄ ĐÓN NHẬN KỶ LỤC VIỆT NAM

Bài, ảnh Pháp Tuệ

Sáng 14-05-2011 ( nhằm ngày 12-04 Tân Mão), tại chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, H. Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, ( ĐT: 0651 2467355 – 0984985220) đã tổ chức trang trọng Đại lễ Phật Đản – PL.2555 và Lễ đón nhận Kỷ lục Việt Nam.

Tham dự và chứng minh có TT. Thích Từ Tấn, Trưởng Ban Nghi Lễ THPG tỉnh Bình Phước, Chánh đại diện PG huyện Bù Gia Mập; TT. Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc, Q.1, TP. HCM; ĐĐ. Thích Chiếu Pháp, Chánh thư ký BTS; ĐĐ. Thích Đồng Tấn, Ủy viên BTS, Chánh đại diện PG huyện Bù Đăng; ĐĐ. Thích Minh Chánh, Ủy viên BTS, Chánh đại diện PG thị xã Phước Long; Ni sư Thích Nữ Từ Nguyện, Phó Ban Đặc trách Ni giới THPG tỉnh Bình Phước và chư tôn giáo phẩm các Ban Đại diện và các vị trụ trì tự viện, tịnh xá trong tỉnh; Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương có ông Nguyễn Kim Minh, Phó Trưởng ban Dân vận, Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Hữu Tư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng ban An ninh xã hội tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Điểu Điều, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập; ông Nguyễn Văn Tốt, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập và các ban ngành đoàn thể trong địa phương; Đại diện các Tôn giáo bạn và báo đài cùng với các đạo tràng và Phật tử gần xa than dự khoảng hơn 1.000 người.

Đúng 9 giờ sáng, buổi lễ được khai mạc. Sau phần nghi thức, TT. Thích Từ Tấn tuyên đọc Thông điệp Phật Đản PL.2555 của Đức Pháp chủ GHPGVN và ĐĐ. Thích Chiếu Pháp, tuyên đọc Diễn văn Phật Đản PL. 2555 của HT. Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Kế đó là chương trình Lễ trao Kỷ lục, ông Phạm Đan Quế, đại diện Hội đồng Tư vấn Vietkings – Trung tâm Sách Kỷ Lục Việt Nam công bố quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam của chùa Đức Hạnh “ Ngôi chùa có cổng Tam Quan, Đài Quán Thế Âm dựng bằng nhiều thanh đá nguyên khối nặng nhất”, và trao bằng Kỷ lục Việt Nam cho ĐĐ. Thích Minh Hậu, trụ trì và chính quyền địa phương, tặng hoa kính mừnng Phật Đản và chúc mừng Kỷ kục chùa Đức Hạnh, thả bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình, sau cùng chuyển sang phần cử hành nghi lễ Phật Đản theo truyền thống Bắc tông…

Trên đường đến gần chùa, Quý Phật tử và du khách sẽ được tham quan Khu du lịch cáp treo núi Bà Rá, Thủy điện Thác Mơ với khung cảnh thơ mộng. Hiện nay chùa đang có những công trình và sản phẩm bằng đá tảng và nguyên khối đạt Kỷ lục VN. Ngoài ra, chùa còn có nhiều tôn tượng, vật thờ, bàn ghế bằng các loại gỗ quý mang tính nghệ thuật cao trong điêu khắc. Đặc biệt trong nội thất đều bằng gỗ và bên ngoài là bằng đá. Tuy nhiên, ngôi chánh điện đang trong thời kỳ hoàn thiện và các hạng mục công trình còn đang dang dở sẽ tạo mối nhân duyên cho quý vị muốn vun bồi công đức góp phần giúp cho Phật sự xây dựng sớm hoàn thành. 

Copy of P1020143.jpg
IMG_0001.jpg
IMG_0006.jpg
IMG_0007.jpg
IMG_0009.jpg
IMG_0010.jpg
IMG_0023.jpg
IMG_0029.jpg
IMG_0030.jpg
IMG_0031.jpg
IMG_0035.jpg
IMG_0036.jpg
IMG_0051.jpg
IMG_0052.jpg
IMG_0054.jpg
IMG_0055.jpg
IMG_0058.jpg
P1020124 dh.jpg
P1020126 dh.jpg
P1020127 DH.jpg
P1020140 DH.jpg
P1020151 DH.jpg
P1020173 DH 5.jpg
P1020179 DH2.jpg
P1020208 DH.jpg
P1020214 DH3.jpg
P1020215 DH.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.
Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.

Thông tin hàng ngày