Chùa dừng chương trình du lịch lưu trú vì dịch Covid-19

GNO - Đó là thông báo của đại diện Tổ chức Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, thuộc tông Tào Khê được phát ra ngày 24-2 vì sự bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 ở nước này.

chu tang chua Tao Khe.jpg

Chư Tăng chùa Tào Khê (Seoul) phát khẩu trang y tế cho người dân trước cổng chùa

Theo đó, các chương trình tham quan, du lịch ở lại chùa sẽ tạm dừng cho đến ngày 20-3. Phật giáo Tào Khê hiện đang vận hành hình thức du lịch này tại 137 ngôi chùa khắp Hàn Quốc.

“Lo ngại trước tình hình số lượng người nhiễm bệnh tăng lên từng ngày, nhà chùa quyết định tạm ngưng hoạt động này. Song song đó, chúng tôi cũng yêu cầu tất cả nhân viên điều hành chương trình và các nhà sư chú ý hơn đối với sức khỏe cá nhân và công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh”, HT.Wonkyung, đại diện Phật giáo Tào Khê cho biết.

Riêng 18 ngôi chùa ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, các khu vực có sự gia tăng mạnh về số lượng người nhiễm bệnh trong thời gian qua, được yêu cầu dừng chương trình cho đến ngày 15-3.

Năm ngoái, hơn 70.500 du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm chương trình du lịch lưu trú tại chùa.

Tính đến hôm nay, 1-3, Hàn Quốc hiện là quốc gia số người nhiễm Covid-19 cao thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc) với 3.526 trường hợp nhiễm bệnh, 17 người đã tử vong.

Văn Công Hưng
(theo The Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày