Chùa Long Hưng “Trao gửi yêu thương” đến đồng bào H’Mông, Bắc Kạn

Chương trình thiện nguyện "Trao gửi yêu thương" tặng những phần quà cho bà con nghèo
Chương trình thiện nguyện "Trao gửi yêu thương" tặng những phần quà cho bà con nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-4, đoàn thiện nguyện tổ đình Vĩnh Nghiêm - chùa Long Hưng (Đông Anh, TP.Hà Nội) do Đại đức Thích Quảng Lâm làm trưởng đoàn đã đến xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn để tặng quà cho bà con nghèo và các em học sinh.

Chương trình thiện nguyện “Trao gửi yêu thương” lần này đã trao tặng 83 phần quà cho bà con dân tộc H’Mông, gồm: 20 ký gạo, mền, áo khoác, màn, mì tôm, đường...

Bên cạnh đó, đoàn cũng tặng cho thầy cô và các em học sinh bốn điểm trường mầm non, tiểu học Pù Lườn và Nặm Đăm những phần quà gồm: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, bình giữ nhiệt, chăn màn...

Đại đức Thích Quảng Lâm tặng quà cho thầy cô giáo

Đại đức Thích Quảng Lâm tặng quà cho thầy cô giáo

Ngoài ra, để động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, đoàn thiện nguyện đã trao tặng xã Cao Tân 30 thùng mì tôm, 30 chiếc màn, 10 thùng bánh và áo ấm để giúp các chiến sĩ có thêm điều kiện thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những nụ cười hồn nhiên

Những nụ cười hồn nhiên

Được biết, tổng giá trị quà đoàn thiện nguyện đã trao tặng đợt này gần 245 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày