Hải trình của đoàn công tác số 14/2026 trên con tàu Trường Sa 571, đoàn công tác gồm các cơ quan: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN, Văn nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan báo chí… Đoàn đã qua các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Trường Sa, Nhà giàn DK1/16…
![]() |
Nhà văn - Biên kịch Huỳnh Mẫn Chi chụp ảnh cùng chiến sĩ hải quân trên đảo Đá Lớn |
Hành trình từ đất liền mang “tình cảm” đến với Trường Sa…
Đoàn công tác số 14 năm 2026 khép lại hải trình, nhiều dấu ấn khó quên được neo giữa trùng khơi Tổ quốc. Suốt hành trình đến với các đảo và nhà giàn, đoàn đã trao tặng 838 thùng quà và nhiều hiện vật thiết thực.
Đoàn đã đến thăm các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm bám biển, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng biển đảo Tổ quốc. Mỗi phần quà, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, niềm tin và sự tri ân từ đất liền trao tặng nơi đầu sóng ngọn gió.
Bác sĩ Trâm Anh, thành viên hải trình cho biết: “Chuyến ra Trường Sa lần này, trong các cuộc gặp gỡ chiến sĩ, những lời thăm hỏi chân tình gửi đến chiến sĩ. Tôi mong đây là những tiếp sức cho người chiến sĩ thêm kiên cường. Đặc biệt, bà con trên đảo vững tâm vượt qua gian khó.
Khi đặt chân đến các quần đảo Trường Sa, giữa mênh mông biển trời, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các đảo nổi, đảo chìm và nhà giàn… tôi càng thấy trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo hơn”.
Ngoài ra, hải trình của đoàn công tác số 14/2026 còn giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân và hậu phương với biển đảo. Giữa trùng khơi xanh thẳm, mỗi điểm dừng chân của đoàn công tác đã trở thành một cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình, giữa đất liền và biển đảo.
Các chương trình văn nghệ diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng tiếng hát, tiếng cười. Những ca khúc về Tổ quốc, về người lính biển vang lên giữa tiếng sóng, khoảng cách giữa hậu phương và tiền tiêu như gần lại. Hải trình mang theo tình cảm của đồng bào cả nước, góp phần thắt chặt yêu thương, trách nhiệm và niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Đoàn công tác có họa sĩ Hồ Minh Quân, đã bốn lần trên những con tàu vượt sóng ra quần đảo Trường Sa để ký họa chiến sĩ hải quân. Anh mang theo bao nỗi niềm, tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo và chiến sĩ hải quân.
Những bức tranh chân dung ấy chính là tư liệu cảm xúc về Trường Sa. Người họa sĩ như gửi gắm thời gian, ghi dấu ấn con người và cả lịch sử bằng ngôn ngữ hội họa. Đặc biệt, tranh của anh có cái nhìn trìu mến dành cho người lính, nâng niu thanh xuân mà người lính đang gửi lại trùng khơi.
![]() |
Họa sĩ Hồ Minh Quân vẽ chân dung cho chiến sĩ hải quân trên biển đảo |
Đặc biệt, đoàn công tác được tham gia lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lễ tưởng niệm chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma rất xúc động.
Với tôi (người viết phóng sự này), những người đến với Trường Sa đặt trọn lòng thành kính tưởng niệm người lính Gạc Ma, không ai ra về như lúc đặt chân đến với biển đảo. Bởi lẽ, trước sự hy sinh, trước tên tuổi những người đã hóa thành bất tử, mọi bon chen đời thường nơi đất liền dường như lùi xa.
Tôi cùng với những gương mặt trong đoàn công tác khi dự lễ tưởng niệm thật sự cảm động, có những giọt nước mắt lặng thầm rơi, có cái chắp tay, cúi đầu, người lại lặng nhìn theo những nhành hoa đang trôi ra xa dần trên biển rộng…
Gởi niềm tin xanh hóa... Trường Sa
Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển lớn, vượt qua những con sóng dữ, đoàn công tác số 14/2026 đã cập bến quần đảo Trường Sa. Ngoài những món quà thiết yếu, tình cảm, tinh thần, đoàn còn mang theo một món quà đặc biệt từ đất liền. Đó là 1.000 cây xanh của Chương trình "HiGreen Trường Sa”.
![]() |
Đoàn công tác 14/2026 mang cây xanh ra Trường Sa |
Những cây phi lao, bàng Côn Đảo, dừa, chanh… được đoàn công tác nâng niu suốt hành trình. Trên boong tàu, giữa tiếng gió biển, vị mặn của biển cả, các thành viên đoàn công tác không chỉ chăm sóc cây, họ còn gửi gắm niềm tin về một Trường Sa xanh hơn.
Khi những mầm xanh đầu tiên được đặt chân lên đảo, mọi người ai cũng xúc động. Trên các đảo, những nền đất san hô khô cằn, từng hố đất được đào cẩn thận. Cùng với các chiến sĩ, các thành viên đoàn công tác chung tay vun đất, tưới nước, gửi gắm hy vọng vào từng gốc cây xanh.
Mỗi cây xanh hôm nay không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống trên đảo mà còn là biểu tượng chủ quyền, tình cảm từ đất liền hướng về biển đảo. Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, những mầm xanh đã bắt đầu hành trình mới trên đảo.
Tất cả chúng tôi cùng hy vọng, cái nắng cái gió khắc nghiệt nơi đầu sóng, những hàng cây non hôm nay sẽ lớn dần, tỏa bóng mát, minh chứng sống động cho sự gắn kết bền chặt giữa đất liền và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
Tác giả ở vườn rau của hải quân trên đảo Đá Lớn - quần đảo Trường Sa |
Theo Quân chủng Hải quân, Chương trình "HiGreen Trường Sa" với mục tiêu trồng một triệu cây xanh tại quần đảo Trường Sa. Chương trình ý nghĩa hướng tới mục tiêu trồng mới một triệu cây xanh tại Trường Sa, không chỉ tạo nên một màu xanh trên bản đồ Tổ quốc mà còn phát triển toàn diện cho hệ sinh thái trên đảo.
Những hàng cây đóng vai trò như những lá chắn xanh, bảo vệ đảo trước gió bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cây xanh ngoài cung cấp bóng mát, còn giảm nhiệt độ, tạo điều kiện sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống của quân và dân trên đảo.
Với bạn Thái Dương, nhân viên Ngân hàng MB của Chương trình "HiGreen Trường Sa" chia sẻ: “Mọi người cùng chung tay trồng cây, tôi cảm động vì chứng kiến công việc trồng trọt rất đặc biệt.
Với tôi không chỉ là việc trồng cây để tạo bóng mát, cải thiện môi trường sống mà còn là hành động gửi gắm tình yêu đất nước, khát vọng xanh hóa biển đảo. Những mầm cây hôm nay rồi sẽ lớn lên cùng Trường Sa, như biểu tượng chủ quyền, sức sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc”.
Đoàn công tác số 14/2026 cùng tham gia Chương trình "HiGreen Trường Sa”, với mong muốn và tin tưởng sẽ phủ xanh những hòn đảo tiền tiêu, góp sức sống cho Trường Sa xanh mãi.
Những cây xanh rồi sẽ lớn lên theo năm tháng, tình cảm của những người ở đất liền gửi lại nơi đảo xa, và sẽ còn ở đó. Những con sóng sẽ mãi không ngừng nối liền Trường Sa với đất liền.




