Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 24-12 (11-11-Canh Tý), môn đồ đệ tử và chư Ni chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 39 cố NT.Thích nữ Đạt Diệu, khai sơn chùa Pháp Võ, cùng hiệp kỳ chư Ni tiền bối hữu công.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo TP; cùng chư tôn đức các ban chuyên môn Phật giáo TP, đại diện BTS Phật giáo H.Nhà Bè, Q.7, chư Tăng các tự viện…

Phap Vo (4).jpg

HT.Thích Như Niệm tán thán công đức của cố NT.TN Đạt Diệu khai sơn chùa Pháp Võ - Ảnh: N.T

Tại tổ đường chùa Pháp Võ, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương tưởng niệm cố NT.Thích nữ Đạt Diệu, đồng tụng niệm cầu nguyện tưởng niệm chư Ni tiền bối hữu công.

HT.Thích Như Niệm đã tán thán, tri ân công đức của cố Ni trưởng đã dày công khai sơn, tôn tạo ban đầu làm nền móng vững chắc cho chư Ni hàng hậu bối tiếp nối, xây dựng ngôi phạm vũ Pháp Võ trang nghiêm, hướng dẫn chư Ni, Phật tử tu học, phụng sự xã hội.

Thay mặt, môn đồ đệ tử, NT.Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP, trụ trì chùa Pháp Võ ôn lại đôi nét tiểu sử của ân sư, cùng tưởng niệm tri ân chư vị Ni tiền bối hữu công.

Cố NT.TN Đạt Diệu đã khai sơn chùa Pháp Võ vào năm 1929 trên phần đất cúng dường của tín đồ Phật tử nơi vùng đất hoang sơ Phú Xuân lúc bấy giờ, đã kiến tạo nên ngôi chùa đơn sơ. Ngôi chùa làm nền móng vững chắc cho chư Ni hậu bối tiếp tục nối tiếp hạnh nguyện của cố Ni trưởng hoằng dương chánh pháp, trùng tu ngôi tự viện trang nghiêm như ngày nay tại huyện Nhà Bè.

Phap Vo (6).jpg

Chư tôn đức tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn chùa Pháp Võ - Ảnh: N.T

Dịp này, NT.Thích nữ Như Thảo đại diện môn đồ đệ tử, chư Ni chùa Pháp Võ dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng lên chư tôn giáo phẩm.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày