Chùa Phổ Hiền, Hưng Quang thăm, tặng quà

GNO - Ngày 13-4, Đạo tràng Phật tử chùa Phổ Hiền, quận Cẩm Lệ và chùa Hưng Quang thuộc huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã phối hợp với công ty TNHH Tiến Thu, các Phật tử hải ngoại do Ni trưởng TN Hạnh Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.Đà Nẵng hướng dẫn thăm, tặng quà đồng bào dân tộc huyện Nam Trà My.

 
Anh.jpg

Ni trưởng thăm hỏi và động viên bà con xã Trà Cang, huyện Nam Trà My

Tại Trường Tiểu học xã Trà Mai, đoàn đã thăm và trao tặng 50 phần quà, mỗi phần 350 ngàn đồng; thăm 4 cháu mồ côi mẹ là Nguyễn Thanh Thiện, 14 tuổi; Hồ Thị Uyên, 9 tuổi; Hồ Thị Cúc, 6 tuổi và cháu Nguyễn Thanh Kiên. 2 tuổi. Mẹ các cháu bệnh nặng qua đời, người cha mắc bệnh tâm thần phân liệt có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đoàn đã trao tặng các cháu 25 triệu đồng tiền mặt, giao cho nhà trường giám hộ chi tiêu tiết kiệm giúp các cháu trong cuộc sống hàng ngày.

Đoàn đã thăm và tặng quà đến 4 cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ Hồ Thị Vong, 10 tuôi; Hồ Văn Võ, 8 tuổi; Hồ Văn Vương, 6 tuổi và Hồ Thị Vân, 4 tuổi do cha mẹ cháu ăn phải lá ngón tử vong, hiện các cháu đang ở cùng bà Nội, hoàn cảnh các cháu vô cùng khó khăn, đoàn đã trao tặng 25 triệu đồng tiền mặt và 5 phần quà mỗi phần 350 ngàn đồng.

Đoàn đã đến xã Trà Cang trao tặng 250 phần quà gồm gạo, mì ăn liền, thực phẩm khô, chăn ấm và quần áo, đồ dùng mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng.

Tại xã Trà Tập, đoàn đã thăm, giao lưu sinh hoạt văn nghệ và tặng quà đến 50 học sinh Trường Phổ Thông Dân tộc Bán trú, Trung học Cơ sở xã, mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng. 

Tổng số tiền của chuyến từ thiện hơn 180 triệu đồng do các Phật tử và doanh nghiệp phát tâm đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày