Chùa Phổ Môn rót đồng tạo tôn tượng Phật Dược Sư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-5, tại chùa Phổ Môn (TP.Vinh) đã trang nghiêm diễn ra lễ chú nguyện rót đồng tạo tôn tượng Phật Dược Sư.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có đại diện Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng chư Tăng trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh và đông đảo Phật tử gần xa.

Chư Tăng tham dự cầu nguyện

Chư Tăng tham dự cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử niêm hương bạch Phật, nhất tâm cầu nguyện lễ rót đồng đúc tôn tượng thành tựu viên mãn.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã tiến đến khuôn đúc sái tịnh, cầu nguyện.

Được biết, tôn tượng Phật Dược Sư cao hơn 2,6 mét có trọng lượng hơn 2 tấn. Sau khi hoàn thiện, tôn tượng sẽ được an vị trong đại hùng bảo điện chùa, góp phần trang nghiêm đạo tràng và Phật tử chiêm bái, cầu nguyện.

Khởi công rót đồng để đúc tôn tượng Phật Dược Sư

Khởi công rót đồng để đúc tôn tượng Phật Dược Sư

Chùa Phổ Môn xây dựng vào cuối thế kỷ 18, trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, chùa chỉ còn lại phế tích. Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho phục hồi lại chùa Phổ Môn; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Bảo về trụ trì chùa.

Những năm qua, chùa Phổ Môn đã không ngừng xây dựng, tôn tạo cơ sở thờ tự để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu tập của Tăng Ni, Phật tử. Năm 2019, chùa được khởi công xây dựng lại với các hạng mục: nhà Tổ, nhà Tăng, giảng đường, trai đường, nhà bếp, nhà khách, nhà nuôi trẻ mồ côi, Tuệ Tĩnh đường, cổng tam quan… Đến nay, môt số công trình, hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày