Chùa Phúc Lâm (TP.Biên Hòa) trao tặng 1.000 phần quà đến người lao động nghèo

Đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm trao quà cho đại diện chính quyền
Đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm trao quà cho đại diện chính quyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Với tâm nguyện chia sẻ cùng bà con lao động nghèo đang bị phong tỏa do dịch bệnh, chùa Phúc lâm (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã thực hiện chương trình từ thiện trước thềm Đại lễ Vu lan Phật lịch 2565.

Đoàn đã trao tặng 1.000 phần nhu yếu phẩm (đợt 2) và ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh của địa phương với tổng trị giá 330 triệu đồng.

Theo đó, đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm đến trụ sở Hội Người mù TP.Biên Hoà, các phường An Hoà, Hóa An, Tân Phong... để trao quà. Mỗi phần nhu yếu phẩm trị giá 300 nghìn đồng, gồm: 10 ký gạo, 1 lít dầu ăn, bột ngọt, bột nêm, đường, phô-mai...

Bên cạnh đó, chùa cũng ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các phường trên, mỗi phường 10 triệu đồng tiền mặt.

Thượng tọa Thích Trí Minh trao quà cho bà con

Thượng tọa Thích Trí Minh trao quà cho bà con

Tính đến thời điểm này, chùa Phúc Lâm đã trao tổng cộng 2.200 phần nhu yếu phẩm và ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương với tổng trị giá 710 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã cảm ơn các cơ quan ban ngành đã luôn tạo thuận duyên, nhiệt tình hỗ trợ đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm chuyển những phần quà yêu thương của chư Tăng, Ni, Phật tử và người hảo tâm đến tận tay người lao động, công nhân ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo dự kiến, ngày 25-8, chương trình trao quà từ thiện (đợt 3) với chủ đề “Tri ân mùa Vu lan báo hiếu” do chùa Phúc Lâm thực hiện sẽ tiếp tục trao 1.000 phần nhu yếu phẩm tại các phường Trảng Dài, Long Bình và Phước Tân (TP.Biên Hòa) với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày