“Chùa Thác Vàng” hồ Núi Cốc

Cứ mỗi độ xuân về, người Việt Nam đa phần thường dành cho mình thời gian để du xuân nơi cửa Phật, nơi đền đài, miếu mạo.

Vào đầu xuân Tân Mão, ngoài những địa chỉ quen thuộc của những năm trước, một ngôi chùa vừa được Hội Phật giáo VN khánh thành: Chùa Thác Vàng, nằm trong khu du lịch hồ Núi Cốc (thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) - cách Hà Nội khoảng 100 km.

“Chùa Thác Vàng” hồ Núi Cốc ảnh 1

Nơi đây, tục truyền rằng: Xưa có vợ chồng ông lão nghèo, nhưng rất thương yêu nhau. Ông lão hằng ngày vào rừng đốn củi, hái lượm và săn bắn. Còn bà lão ở nhà nuôi con, quay tơ và dệt vải. Dù vậy, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó trong vùng. Rồi một ngày, ông lão ốm, không còn sức vào rừng được nữa. Một đêm, trời động, sấm rền vang, mưa xé lá rừng, thác tuôn trào khe núi.

Tiên ông đã hiện về, chỉ cho ông ngọn núi và nói rằng: Con cố đào sâu nơi đây, trời Phật sẽ giúp con đỡ khổ, vì con đã có công cứu giúp mọi người. Khi tỉnh giấc, ông lão đã kể cho bà lão nghe về giấc mơ của mình. Sáng ra, ông cố gượng dậy, tới mỏm núi tiên ông đã chỉ. Ông gắng đào, gắng đào... cho tới lúc một dòng nước mát chảy ra, lạ thay cùng với dòng nước là những hạt vàng lấp lánh. “Chùa Thác Vàng” cũng chính là ngôi chùa huyền thoại mà vợ chồng ông gắng dựng lên để tạ ơn trời Phật và đã hiển linh từ đó.

Ngôi chùa vừa được phục dựng đã được tỉnh Thái Nguyên xếp hạng vào di tích danh thắng, phần nào đã đáp ứng được tâm nguyện của đông đảo phật tử và người dân trong vùng, sau bao năm đau đáu về một ngôi chùa thiêng, đã bị lãng quên qua thời gian.

Mỗi lần được tĩnh tâm trong ngôi chùa có một không hai (chùa được đặt trong lòng pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 45 m), lòng người thật nhẹ nhõm, thanh thoát, giúp người ta tự nhìn lại mình, răn người ta đoạn tuyệt điều ác, hướng tâm đến những điều thiện.

Với mong muốn phục vụ du khách và phật tử xa gần ngày càng tốt hơn, ban giám đốc và đông đảo cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần khách sạn Công đoàn hồ Núi Cốc đang tiếp tục hoàn thiện công trình “chùa Thác Vàng”, để ngôi chùa sớm khẳng định được vị thế của mình là một trong những ngôi chùa hàng đầu của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày