Chùa Viên Giác (Đồng Nai) tặng quà trung thu cho bệnh nhi, hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu

Đại đức Thích Thiện Mỹ hỗ trợ vật tư y tế hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19
Đại đức Thích Thiện Mỹ hỗ trợ vật tư y tế hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-9, chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp tục chia sẻ yêu thương đến với 2 bệnh viện dã chiến: Bệnh viện Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng trên địa bàn tỉnh.
Đại đức Thích Thiện Mỹ đã vào bệnh viện nhi trao tặng quà trung thu đến các bệnh nhân

Đại đức Thích Thiện Mỹ đã vào bệnh viện nhi trao tặng quà trung thu đến các bệnh nhân

Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Viên Giác cùng thành viên Ban Thông tin - Truyền thông đã tới thăm và tặng quà tại Bệnh viện Nhi Đồng (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) - nơi đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhi. Đoàn đã trao tặng 350 phần quà cho các bệnh nhi, bao gồm bánh trung thu, sữa, đèn lồng với hy vọng trao cho các em bé một chút niềm vui trong ngày Tết Trung thu.

Thay mặt đoàn, Đại đức Thích Thiện Mỹ đã tặng bệnh viện 2 máy tạo oxy và 3.000 khẩu trang N95 hỗ trợ các y bác sỹ tuyến đầu.

Thăm hỏi, động viên y bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19

Thăm hỏi, động viên y bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Đồng Nai (phường Tam Hoà, TP.Biên Hoà), bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân F0. Đoàn tiếp tục trao tặng 200 bộ bảo hộ và 3.000 khẩu trang N95 đến các y bác sĩ; Tặng bệnh nhân 15 thùng sữa và 15 thùng cháo gói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày