Chùm ảnh: Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

GNO - Tối nay, 7-2 (nhằm 27 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) sẽ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM).

Ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist - đơn vị thực hiện đường hoa từ ngày đầu) cho biết đường hoa cũng sẽ có nhiều kỷ lục được thiết lập, như sử dụng số lượng hoa nhiều nhất, số lượng tiểu cảnh nhiều nhất...

duong hoa nguyen hue (1).jpg

Hình tượng người phụ nữ và chim bồ câu hòa bình - Ảnh: Thái Học Sinh

Tết Quý Tỵ 2013 là dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ, nên tại khu vực trung tâm đường hoa (bùng binh Đồng hồ) trưng bày mô hình thu nhỏ con giáp của cả 10 năm qua. 

Đường hoa chia thành 3 khu vực, gồm Xuân non cao (từ đường Lê Lợi đến Mạc Thị Bưởi), Xuân đồng bằng (từ đường Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) và Xuân biển đảo (từ đường Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng).

Qua bùng binh Đồng hồ là khu vực cảnh quan vùng đồng bằng, với biểu tượng bông sen trong một hồ sen. Nhưng có lẽ không gian được chờ đợi nhất là Xuân biển đảo. Khu vực trưng bày này tận dụng cảnh quan rộng rãi phía trước Kho bạc Nhà nước để thể hiện sự mênh mông, rộng lớn của biển đảo quê hương. Mở đầu là đại cảnh mùa bội thu với hình ảnh chiếc thuyền gỗ mộc đang kéo lưới hoa đủ màu sắc.

Những chiếc thuyền thúng đầy ắp hoa nằm dưới tán dừa mát mẻ bên bờ cát. Tiếp nối là những xóm chài, đồi ốc san hô...

Đường hoa sẽ kết thúc vào 22 giờ mùng 4 Tết (tức ngày 13-2).


duong hoa nguyen hue (4).jpg
Con giáp năm Tý, Sửu, Dần - Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue.jpg
Và Mẹo - Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue (14).jpg
Thìn - Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue (17).jpg
Tỵ với hình tượng rắn - Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue (15).jpg

duong hoa nguyen hue (20).jpg
Rực rỡ sắc màu - Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue (18).jpg
Ảnh: Thái Học Sinh

duong hoa nguyen hue (8).jpg
Xuân biển đảo - Ảnh: Thái Học Sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày