Chùm ảnh: Tiếp sức mùa thi trước giờ G

(GNO-Lâm Đồng): Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, chương trình Tiếp sức mùa thi giúp các thí sinh có thêm điều kiện yên tâm vượt vũ môn trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 tại TP.Đà Lạt  tuy mới lần đầu tiên tổ chức nhưng đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của chư tôn đức Tăng Ni các chùa, các Ban từ thiện, quí Phật tử và các đoàn thể xã hội tại địa phương.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là thời khắc quan trọng vượt vũ môn của các thí sinh đã đến. Không khí của bộ phận chuẩn bị cơm chay phát miễn phí cho thí sinh trước giờ G như thế nào? Giác Ngộ Online xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh thật dễ thương, thấm đượm tình người của toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho những mầm xanh, những người chủ tương lai của đất nước tại phố núi mù sương, hoa anh đào Đà Lạt.

WTS (1).JPG

9 giờ sáng ngày 3-7, Trung tâm Y tế TP. Đà Lạt hướng dẫn Ban hậu cần
thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

WTS (2).JPG
WTS (3).JPG
WTS (4).JPG

17 giờ chiều cùng ngày, nhóm phóng viên thời sự-ca nhạc Đài Phát thanh-Truyền hình Lâm Đồng thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt “Tiếp sức mùa thi” và một điểm cầu phát thanh được đặt tại Văn phòng Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi của Báo Giác Ngộ (Thiền viện Vạn Hạnh - TP. Đà Lạt).

WTS (9).JPG
WTS (11).JPG
WTS (12).JPG
WTS (13).JPG
WTS (14).JPG
WTS (15).JPG
WTS (16).JPG
WTS (17).JPG

22 giờ 30, Tiểu ban hậu cần chuẩn bị 2.500 suất ăn chay miễn phí cho thí sinh và người nhà của các em. Ban tổ chức "hú vía" khi phát hiện hàng trăm ký rau đã được một Ni sinh đem nơi khác… vì ngỡ rằng đồ nhiều quá ? Ban tổ chức tức tốc ra “chợ âm phủ” Đà Lạt mua lại … toát mồ hôi hột. (các hình chuẩn bị rau)

WTS (5).JPG
WTS (6).JPG

ĐĐ. Thích Nguyên Phát và các chú điệu Thiền viện Vạn Hạnh phụ trách
phần nấu cơm… và đã có một đêm không ngủ.

WTS (7).JPG
WTS (8).JPG

Nhóm sinh viên tình nguyện chuẩn bị nước và băng rôn
hướng dẫn dùng cơm chay miễn phí.

WTS (19).JPG
WTS (18).JPG

Các thí sinh vô tư ôn lại bài… chờ giờ G đến…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày