Chương trình “Tết yêu thương” tặng quà đến người dân vùng cao H.Nam Trà My, Quảng Nam

Chương trình "Tết yêu thương" trao 300 suất quà đến bà con khó khăn tại xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam
Chương trình "Tết yêu thương" trao 300 suất quà đến bà con khó khăn tại xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam phối hợp với lãnh đạo xã Trà Mai (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) và chư Tăng Ni tỉnh BR-VT tổ chức chương trình “Tết yêu thương”.

Được biết, chương trình "Tết yêu thương" đã trao tặng 300 suất quà đến bà con vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng do Thượng tọa Thích Tâm Trụ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh BR-VT và Ni trưởng Thích nữ Tâm Nguyệt, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh BR-VT hỗ trợ.

Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu
Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu

Phát biểu tại buổi trao quà, Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình nhằm góp một phần nhỏ để bà con vùng cao có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Giáp Thìn 2024 ấm áp.

Thay mặt lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân, ông Nguyễn Văn Quận, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trà Mai ghi nhận tấm lòng nhân ái và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chư tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân. Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong thời gian tới để các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có cuộc sống tốt hơn.

San sẻ yêu thương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến
San sẻ yêu thương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến

Cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Huệ Trí, trụ trì chùa Diên Khánh (H.Núi Thành), đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với các hộ gia đình khó khăn tại xã đảo Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày