Chuyên đề đặc biệt kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên

Báo Giác Ngộ giữa những tên tuổi các cơ quan báo chí khác được tôn vinh trên bảng biểu tượng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: Lương Hoàng
Báo Giác Ngộ giữa những tên tuổi các cơ quan báo chí khác được tôn vinh trên bảng biểu tượng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: Lương Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 50 năm trước, Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên và hoạt động liên tục cho đến nay. Với sự kế thừa, đổi thay và phát triển qua từng giai đoạn, trong suốt nửa thế kỷ, Báo Giác Ngộ đã song hành cùng sự phát triển chung của Phật giáo và quê hương.

Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, Ban Biên tập thực hiện chuyên đề đặc biệt, nhìn lại chặng đường đã đi qua với bao ân tình từ lãnh đạo của đất nước, TP.HCM, GHPGVN, đặc biệt là chư Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc và các đơn vị đồng hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ tiền bối đã vượt qua bao khó khăn, tạo dựng nên diện mạo của Báo Giác Ngộ, tồn tại và vững tiến cho đến hiện tại.

Trong chuyên đề này có Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân Kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu tiên của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Báo Giác Ngộ giữa những tên tuổi các cơ quan báo chí khác được tôn vinh trên bảng biểu tượng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: Lương Hoàng; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Báo Giác Ngộ giữa những tên tuổi các cơ quan báo chí khác được tôn vinh trên bảng biểu tượng tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: Lương Hoàng; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Và đặc biệt, thay cho Thư Tổng Biên tập nhân kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã có những sẻ chia qua bài viết Miễn được lòng rồi chẳng cầu phép khác.

Dịp này, Báo Giác Ngộ cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Nhà báo Trần Trọng Dũng (H.Diệu ghi), Nhà báo Nguyễn Tấn Phong (Hạnh Ý ghi).

Bên cạnh đó, trong chuyên đề đặc biệt còn có những bài viết:

- Thơ Bến thuyền trong… Ta-bà (Trần Quê Hương);

- Lời nói từ trái tim: Lưu giữ lại những ân tình qua một số nhận định của các bậc tôn túc, quý cộng tác viên và bạn đọc về Báo Giác Ngộ;

- Giác Ngộ sưởi ấm người tha hương (Huyền Lam - Hoa Kỳ);

- Biết bao ân tình (Hòa thượng Thích Thiện Bảo);

- Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng (Lệ Đức);

- Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ (Huỳnh Như Phương);

- Báo Giác Ngộ trong tôi (Xuân Loan);

- Từ cô bé bán tạp hóa đến doanh nhân lan tỏa giá trị tử tế (Hạnh Ý);

- Chuyện cũ Vân Đường (Trần Đình Sơn);

- Giao ước hội ngộ... (Uyên Viễn - Phổ Tâm);

- Neo giữ tình yêu với Báo Giác Ngộ (Như Danh).

Sáng mai, 31-12-2025, tại Việt Nam Quốc Tự, Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên, với sự tham dự của lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương và TP.HCM; cùng các đơn vị đồng hành; các thế hệ lãnh đạo - biên tập viên - phóng viên - nhân viên của báo các thời kỳ và cộng tác viên thân thiết, bạn đọc tiêu biểu...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày