Cố đô Huế ngập tràn sắc hoa

GNO - Thành phố Huế cổ kính, thanh bình đã trở nên sôi động, nhộn nhịp hẳn lên bởi những ngày giáp Tết. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên các nhà vườn cũng “ngâm” hoa đúng tiến độ, nở kịp Tết, báo hiệu một mùa bội thu.

Đến Các làng hoa lớn của tỉnh như Phú Mậu (Phú Vang), Thủy Phương (Hương Thủy), An Hòa (TP.Huế)… chứng kiến các nhà nông hối hả thu hoạch hoa để phục vụ thị trường nội địa cũng như các tỉnh lân cận như: Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam…

anh hUE (4).jpg

Hội hoa xuân Ất Mùi ở Huế

Trước vẻ đẹp quyến rũ của nàng hoa đào, các bạn trẻ cũng diện những bộ áo dài thướt tha, đằm thắm để chụp hình đón xuân. Các chú xích lô, ba gác cũng tranh thủ những ngày giáp Tết để chở hàng kiếm thêm thu nhập mua sắm đồ Tết cho gia đình. Tại chợ Đông Ba - trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 27 Tết đã chật kín người đi mua sắm Tết. Nhìn khuôn mặt ai cũng vui tươi, rạng rỡ chờ đón “nàng” xuân về.

 Vậy là một mùa xuân mới Ất Mùi 2015 đã về trên vùng đất núi Ngự sông Hương, về với Huế thân thương, thành phố di sản văn hóa thế giới và Festival đặc trưng của Việt Nam.

Xin giới thiệu chùm ảnh của CTV Giác Ngộ online từ TP.Huế:

anh hUE (3).jpg

Sắc cờ hoa rộn ràng đón xuân

anh hUE (2).jpg
Chùa Huế cũng trang hoàng đón Tết

anh hUE (7).jpg
Hội hoa xuân

anh hUE (5).jpg
Các khu chợ đông đúc

anh hUE (6).jpg
Chợ Đông Ba kín người mua sắm Tết


HUe T (1).jpg
Mua hoa về chưng ở chùa

HUe T (2).jpg

Các bạn trẻ chụp ảnh với hoa đào

anh hUE (1).jpg                                 Vàng rực sắc vàng của cúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày