Gặp cô trong tất cả các chương trình từ triển lãm ảnh gây quỹ từ thiện, dạy vẽ cho trẻ em thiểu năng trí tuệ…đều thấy cô tất bật, hết mình. Có lần cô tâm sự trong một triển lãm ảnh của mình rằng: “Tôi thấy các em khuyết tật, kém may mắn tôi đã khóc, một phần vì thương, một phần vì cảm động bởi sự vươn lên của các em”. Chính vì vậy những triển lãm của cô không chỉ để thỏa lòng yêu thích môn nghệ thuật vẽ mà còn là để góp tay với cộng đồng bằng cách cô đóng góp 100% tiền bán tranh ủng hộ các mái ấm. Có những triển lãm tổ chức bán đấu giá lên đến gần 40 triệu đồng cô đều dành tặng cho học sinh khiếm thị ở Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Với cô Lakshmi – đó là sự sẻ chia “những mong các em có thể vượt lên trên hoàn cảnh để sống tốt hơn, tự tin hơn…”.
Mới đây, tôi lại được chứng kiến một nghĩa cử đẹp nữa mà cô Lakshmi đã chia sẻ với các em ở Trường Chuyên biệt Thảo Điền (Q.2, TP.HCM). Cô thực hiện hội thảo nghệ thuật ở trường này với hơn 20 em học sinh chuyên biệt tham gia. Cô để cho các em thể hiện mình từ vẽ đến nói suy nghĩ của mình để rồi từ đó chọn ra những em có khả năng mỹ thuật và đào tạo tiếp. Nhìn thấy những nét vẽ của các em cùng sự tận tụy, hết mình vì những em học sinh chuyên biệt ở đây tôi thật sự thấm thía với điều mà cô chia sẻ: “Với tôi, tình thương là lẽ sống”.
"Charity through art" made in Lakshmi
“Charity through art” có nghĩa là “Hoạt động từ thiện thông qua nghệ thuật” - đó là dự án mà cô Lakshmi nghĩ ra để chia sẻ với trẻ em khuyết tật. Cô nói về dự án của mình: “Tôi đã tặng 60-70 bức tranh cho các tổ chức từ thiện. Ngoài việc tặng tranh, tôi cũng đã nghiên cứu phương pháp giảng dạy các học sinh khuyết tật tại Việt Nam để các em có thể phát triển 5 giác quan của mình, vận dụng vào cuộc sống”. Từ lúc đến Việt Nam đến giờ cô Lakshmi đã tham gia dạy ở 3 ngôi truờng khuyết tật: Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Trường Chuyên biệt Thảo Điền, Trường Chuyên biệt Quận 4. Những kinh nghiệm ấy đã được cô chia sẻ với các bạn trẻ - tình nguyện viên ở Việt Nam mà cô quen biết. “Tôi nghĩ từ thiện không chỉ là cách giúp đỡ về tiền bạc, nếu chúng ta có thể đóng góp gì, hãy đóng góp phần bé nhỏ của mình để làm nên sự thay đổi lớn”, cô tâm niệm.
Và chính vì vậy với dự án “Charity through art” cô Lakshmi đã chuyển giao cho những người bạn của mình - là những tình nguyện viên trẻ thuộc nhóm tình nguyện Saigon-Hotpot, CLB Du học sinh- OVS… với hy vọng: “Mai mốt đây khi xa Việt Nam, đến một nơi khác tôi tin những điều tôi làm sẽ được tiếp tục”. Nhưng, có lẽ với cô giáo đặc biệt này thì: “Ở đâu còn những trẻ em “đặc biệt” thì tôi vẫn còn có việc để làm - nghề giáo, dạy cho các em những nét vẽ đầu đời”.
