Cuối năm đi chợ hoa Quảng Bá

Người Hà Nội chắc không ai không biết đến chợ hoa đêm Quảng Bá nằm trên đường Âu Cơ. Là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, chợ hoa này là nơi cung cấp hoa tươi cho cả thủ đô.

Đến với chợ hoa Quảng Bá, đặc biệt trong những ngày giáp Tết, không chỉ có cảnh kẻ bán người mua mà  nhiều người còn đến để tận hưởng một cảm giác bình yên, một không khí trong lành thơm ngát hương hoa mà khó nơi nào có được./.

chodem.jpg

Đêm xuống là lúc chợ hoa bắt đầu hoạt động tấp nập nhất

chodem1.jpg

Hoa được chở đến

chodem3.jpg

Chủng loại hoa năm nay đa dạng hơn mọi năm và chủ yếu là hoa trồng trong nước

chodem4.jpg

Hoa Hồng được chuyển đến từ Đà Lạt

chodem8.jpg

Các bạn trẻ luôn hào hứng với việc chọ mua hoa

chodem5.jpg
chodem6.jpg

Những loại hoa truyền thống như hoa Cúc luôn luôn góp mặt

chodem7.jpg

Hoa Đào cũng không thể thiếu trong những phiên chợ giáp Tết

chodem9.jpg

Và vui vẻ trở về khi mua những bó hoa ưng ý

chodem10.jpg

Cũng có một số người đến với chợ hoa để tìm một cảm giác bình yên

chodem11.jpg

Trời hửng sáng khi chợ sắp tan, các cô gái cố chọn cho mình thêm một vài bó hoa

chodem12.jpg

Và từ đây, hoa được chuyển đi khắp thành phố. Một cảm giác quá nỗi bình yên và vô cùng Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tổ chức Đại giới đàn Chơn Thành tặng phần thưởng đến các giới tử Tỳ-kheo đạt thành tích cao trong kỳ khảo hạch - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại giới đàn Chơn Thành thành tựu viên mãn

GNO - Đại giới đàn Chơn Thành do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (thôn An Bình, xã Tân Lập) đã chính thức bế mạc vào sáng 20-12, thành tựu viên mãn sau 4 ngày kể từ lúc các giới tử nhập chúng theo quy định. 
[Podcast] Cư sĩ Nguyên Hà (Đà Nẵng): Nhớ thuở nhỏ hay lên chùa mượn Báo Giác Ngộ về đọc

[Podcast] Cư sĩ Nguyên Hà (Đà Nẵng): Nhớ thuở nhỏ hay lên chùa mượn Báo Giác Ngộ về đọc

GNO - Hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, cư sĩ Nguyên Hà - Cộng tác viên của báo bày tỏ cùng chương trình Podcast: "Đây là tờ báo gắn liền với tuổi thơ của tôi. Lúc đó, chỉ có mỗi Giác Ngộ là tờ báo Phật giáo, nên tôi thường lên chùa mượn nhờ của quý thầy để đọc".

Thông tin hàng ngày