Đã có 60/63 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027

Thừa Thiên Huế là một trong 4 tỉnh gặp khó khăn về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, nhưng đã được tháo gỡ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII tốt đẹp - Ảnh: Q.Đ
Thừa Thiên Huế là một trong 4 tỉnh gặp khó khăn về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, nhưng đã được tháo gỡ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII tốt đẹp - Ảnh: Q.Đ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, ngày 30-9-2022, sau khi Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận kết thúc, đã có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, theo kế hoạch đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận.

Theo đó, 60/63 tỉnh, thành phố đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN; nhiều tỉnh, thành phố đã nhận được quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và hoàn thiện hệ thống các ban ngành chuyên môn trực thuộc, đi vào hoạt động.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) đã tổ chức Đại hội; riêng khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) còn 3 tỉnh chưa tổ chức được Đại hội, đó là: các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau, do khó khăn về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt.

Được biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức vào các ngày 27, 28, 29-11-2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội với chủ đề: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, với 1091 đại biểu chính thức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày