Đà Nẵng: Sinh viên Lào đến chùa lễ Phật đầu năm mới 2024

Chư Tăng hướng dẫn các bạn sinh viên Lào thiền hành
Chư Tăng hướng dẫn các bạn sinh viên Lào thiền hành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày đầu Tết Dương lịch 2024, nhiều bạn sinh viên Lào đã về chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng) lễ Phật và làm nhiều thiện sự, nhằm cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe.
Các bạn sinh viên Lào tham dự buổi lễ cúng dường đến chư Tăng

Các bạn sinh viên Lào tham dự buổi lễ cúng dường đến chư Tăng

Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, trụ trì chùa Tam Bảo hướng dẫn các bạn sinh viên Lào kinh hành, ngồi thiền, niệm Phật, cùng các nghi thức tụng kinh cúng dường chư Tăng để thêm phần phước báu.

Được biết, “đi chùa Việt lễ Phật” vào ngày đầu năm đã trở thành thông lệ mà các bạn sinh viên Lào tại Đà Nẵng duy trì hàng năm, cũng trở thành nét đẹp trong giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Đặt bát cúng dường

Đặt bát cúng dường

Bạn Kaikham Manotham, sinh viên Lào đến từ Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết bản thân cùng các bạn hẹn nhau về chùa Tam Bảo đón Tết Dương lịch.

“Thật hạnh phúc vì ở đây em có cơ hội gặp nhiều nhóm bạn Lào ở các trường khác và đặc biệt là được các sư Lào, Việt Nam hướng dẫn thực hiện khóa lễ đặt bát và tụng kinh để tạo phước đức”, bạn Kaikham Manotham nói thêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày