Đắk Lắk: Chùa Pháp Vân tổ chức lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên

Cử hành sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên
Cử hành sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Pháp Vân diễn ra vào sáng 23-12, tại chùa Pháp Vân, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.

Chứng minh, cử hành buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Hải Định, Trưởng ban Văn hóa Tây Nguyên; Chư tôn đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố và các huyện thị; Tăng Ni các trú xứ trong tỉnh; Đại đức Thích Minh Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Buôn Đôn, trụ trì chùa Pháp Vân.

Lễ an vị với sự tham dự của chư Tăng Ni, Phật tử địa phương

Lễ an vị với sự tham dự của chư Tăng Ni, Phật tử địa phương

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang cùng chư tôn đức đã cử hành các nghi thức tâm linh truyền thống Phật giáo như lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm lộ thiên và chư tôn tượng hóa thân. Thời gian qua, Đại đức trụ trì và các Phật tử đạo tâm đã không ngừng nổ lực chỉnh trang, tôn tạo để ngôi già lam Pháp Vân có được diện mạo khang trang, uy linh, trở thành chỗ dựa tâm linh cho nhân dân Phật tử nương về gieo trồng căn lành, tu học chánh pháp Như Lai.

Dịp này, Đại đức Thích Minh Huệ và đạo tràng Phật tử chùa Pháp Vân đã cung kính thiết lễ cúng dường trai tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày