Đắk Lắk: Lễ lạc thành tịnh xá Lộc Uyển

Cắt băng lạc thành tịnh xá Lộc Uyển
Cắt băng lạc thành tịnh xá Lộc Uyển
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, tịnh xá Lộc Uyển tổ chức lễ khánh tạ lạc thành ngôi đạo tràng tọa lạc số 84 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Chư tôn đức chứng minh lễ lạc thành tịnh xá Lộc Uyển

Chư tôn đức chứng minh lễ lạc thành tịnh xá Lộc Uyển

Theo Thượng tọa Thích Giác Tuệ, trụ trì tịnh xá khoảng 50 năm về trước, Hòa thượng Giác Xuân cùng chư Tăng đã vận động kiến tạo ngôi đạo tràng tịnh xá Lộc Uyển làm cơ sở mở đạo tại các tỉnh Tây Nguyên. Vào đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, hầu hết các tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ đều được xây dựng bằng vật liệu thô sơ như cây ván, mái tranh… tịnh xá Lộc Uyển cũng không ngoại lệ.

Chư tôn đức, đại diện chính quyền niêm hương Tam bảo

Chư tôn đức, đại diện chính quyền niêm hương Tam bảo

Duyên lành hội đủ, gia đình đại thí chủ La Mỹ Phượng (tự Mỹ Linh) pháp danh Nhật Chí, La Ích Bình, pháp danh Quảng Trung phát tâm xây dựng lại toàn bộ ngôi tịnh xá. Sau gần 2 năm xây dựng, hôm nay một ngôi phạm vũ uy nghi được hoàn thành.

Trong lời huấn từ, Hòa thượng Thích Giác Pháp thay mặt hệ phái bày tỏ niềm hoan hỷ khi ngôi tịnh xá khang trang cách bày trí theo truyền thống của hệ phái; mong ước nơi đây sẽ là nơi lý tưởng cho nhiều thế hệ Tăng, Phật tử tu tập.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự tỉnh ban đạo từ đã tán thán hạnh nguyện của gia đình đại thí chủ Phật tử La Mỹ Phượng, sách tấn chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển cố gắng đồng hành cùng chính quyền địa phương và hướng dẫn thập phương bá tánh sống tốt đời đẹp đạo, nỗ lực hết mình làm tròn sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày