ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã đến Quảng Trị

Giác Ngộ - Sau hơn hai năm ba tháng tính từ ngày khởi hành ở chùa Hoằng Pháp, TP. HCM đi đến non thiêng Yên Tử, Quảng Ninh bằng hình thức “nhất bộ nhất bái”, cuối tháng 4 vừa qua, ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã đến TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
wwwQT (1).JPG
Đại đức lễ lạy hành hương trước bao ánh mắt hiếu kỳ
của bàn quân thiên hạ. Ảnh: Lê Tấn Lộc

Lịch trình lạy hành hương mỗi ngày của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn thường chia làm hai thời: từ 4 giờ - 9 giờ và 16 giờ - 21 giờ (những lúc đường khá vắng vẻ). Hành trình của Thầy bắt đầu từ TP. HCM ngày 27-1-2009 (tức mồng 2 Tết Kỷ Sửu) nhằm hướng đến núi Yên Tử đến nay đã đi được gần hai phần ba chặng đường. Khi đến Quảng Trị, Thầy vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt, tâm nguyện vẫn bền bỉ và bất biến, vẫn duy trì đều đặn bước một bước, lạy một lạy…, nhưng trán đã bị u to bằng cốc trà do phải lạy sát đất (phần trán tiếp xúc với mặt đường quá nhiều lần nên đã chai sạn-NV) suốt chặng đường đã vượt qua.

wwwQT (2).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Mẫn “nhất bái” trên đoạn đường
đang thi công ở phường Đông Lễ (TP. Đông Hà). Ảnh: Lê Tấn Lộc.

Cũng như bao người hiếu kỳ ở những nơi Đại đức đi qua, người dân Quảng Trị đổ xô ra đường, đi theo Thầy xem hành lễ. Lực lượng giữ trật tự công cộng cũng xuống đường phòng chống tình trạng ùn tắc giao thông.

Ở Quảng Trị, những địa danh mà mỗi khi nhắc đến ai cũng rùng mình về sự chết chóc trong năm tháng chiến tranh như: “Đại lộ kinh hoàng”, Cầu Trắng Quảng Trị hay căn cứ Dốc Miếu… và Đại đức đã đến lễ lạy nhiều nhất. Thậm chí khi đã ra đến Đông Hà rồi, nhưng nhà sư vẫn quay ngược lại Hải Lăng tiếp tục hành lễ.

wwwQT (3).JPG
Nhà sư và chiếc xe đón hài cốt liệt sĩ cùng đi qua
cung đường “Đại lộ kinh hoàng”. Ảnh: Lê Tấn Lộc

ĐĐ. Thích Tâm Mẫn sinh ngày 6-7-1977 tại xã Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam với tục danh là Lê Minh. Sau “tai nạn nghề nghiệp” không mong muốn đã xảy ra, Lê Minh ân hận nên xuất gia tu tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP. HCM) từ năm 2004. Tại đây, tu sĩ trẻ đã phát nguyện lạy hành hương và quyết định chọn pháp tu “nhất bộ nhất bái” (bước một bước, lạy một lạy) của Phật giáo rèn luyện thân thể, tâm ý và niềm tin kiên định để hoàn thành chí nguyện cũng như tìm lại các giá trị văn hóa, lịch sử của Phật giáo trên con đường tu tập của mình.

Mỗi bước chân trong việc làm của ĐĐ. Thích Tâm Mẫn để lại cho mọi người tại mỗi nơi đi qua nhiều điều đáng suy ngẫm. Với tốc độ di chuyển bình quân khi lễ lạy khoảng 2km/ngày, chuyến hành hương về nguồn của Thầy dự kiến kéo dài khoảng bốn năm. Điều gì sẽ xảy ra trong suốt quãng đường còn lại? Nhà sư sẽ làm gì khi đến được Trúc Lâm Yên Tử? Chúng ta hãy chờ theo dõi những bản tin tiếp theo từ Bắc cầu Hiền Lương. Hãy cùng nhau cầu chúc cho hạnh nguyện của nhà sư sớm được hoàn tất viên mãn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại được ở Quảng Trị trong những ngày vừa qua:

wwwQT (4).JPG
Nhiều người dân địa phương đứng hai bên đường
chờ hàng giờ đồng hồ trước lúc Đại đức đến. Ảnh: Lê Tấn Lộc.
wwwQT (5).JPG
Băng đĩa ghi lại hành trình của Đại đức
trong nhiều năm qua bán rất đắt. Ảnh: Lê Tấn Lộc.
wwwQT (7).JPG
ĐĐ. Thích Tâm Mẫn vẫn còn hơn 700 km đường bộ
ở phía trước đầy thử thách. Ảnh: Lê Tấn Lộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Mỗi phần quà gồm có phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng, nước yến và bánh gạo

Phú Thọ: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tặng quà Tết đến bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

GNO - Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ dẫn đầu, cùng chư tôn đức và Phật tử đến thăm, động viên và trao quà Tết đến 200 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào chiều 4-2 vừa qua.

Thông tin hàng ngày