Đi bán vé số, vẫn hái thuốc cứu người

GN - Cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, dù phải đi bán vé số, nhặt ve chai kiếm từng đồng lẻ hay phải xin cơm chùa ăn qua từng ngày nhưng cụ bà Phan Thị Ngọc Huệ hơn 11 năm qua bất kể ngày nắng hay ngày mưa vẫn tìm hái các cây cỏ có thể làm thuốc tặng cho bệnh nhân nghèo để cứu người.

Sáng bán vé số, chiều đi hái thuốc

Bà Huệ năm nay đã ngoài 80 tuổi, ở trọ một mình trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nằm sâu trên con đường Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Căn phòng rộng chưa đầy 4 mét vuông, xung quanh toàn là những cây thuốc Nam đã được phơi khô, nào là các loại cây cỏ mực, chó đẻ răng cưa, mằn ri, cam thảo...

ANh TT (1).jpg

Ngoài thời gian đi bán vé số, cụ Phan Thị Ngọc Huệ tìm hái cây thuốc giúp người nghèo

Không con cái, không một tài sản, lại mắc bệnh thoái hóa đường ruột nhưng bà vẫn sống lạc quan, vui vẻ với công việc mưu sinh chính là sáng bán vé số, nhặt ve chai kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày, chiều lại đi hái thuốc Nam. “Hồi đó còn trẻ, còn có sức, bà đi hái thuốc ở tít quận 12, Thủ Đức, cầu Bình Triệu… nhưng giờ già rồi nên chỉ đi gần nhà”, bà nói.

Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, cụ Huệ vẫn đều đặn cùng chiếc xe đạp cũ chạy giữa phố xá tấp nập xe cộ, len lỏi vào các kênh mương, bờ kè, những con hẻm vắng hay băng qua những quãng đường sắt nguy hiểm. Có lẽ, con đường sắt quận Phú Nhuận cũng chính là nơi bà thường lui tới để tìm hái các loại thảo dược, cây thuốc mọc hoang về phơi khô làm thuốc.

Niềm vui từ những cây thuốc

Tất cả các loại cây thuốc trên sau khi hái về được, cụ Huệ cẩn thận rũ sạch bùn đất, chặt nhỏ và đem phơi khô. Anh Phạm Ngọc Thiện, hàng xóm bà Huệ chia sẻ: “Mỗi ngày dù mưa hay nắng đều thấy bà đi hái thuốc, cứ vào khoảng 11giờ là bà đi, xong rồi về bán vé số tiếp. Có lúc, bà đi bán mà trời mưa về không kịp thì mấy anh em ở đây lấy thuốc vào giúp bà”. Anh Phạm Ngọc Thiện còn cho biết thêm: “Bà Huệ sống đơn thân nên chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi và động viên bà”.

Cứ cuối tháng, cụ bà lại lọc cọc một mình đạp từng vòng xe qua các ngả đường để đích thân trao tận tay những cây thuốc mà bà thu gom được, biếu cho các chùa ở TP.HCM. Thuốc được cắt thành thang, trao tặng những người nghèo, gia đình khó khăn, người bệnh đến khám tại các phòng thuốc ở chùa.

Giờ đây, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng cụ Huệ vẫn dành thời gian hàng ngày đi hái thuốc. Niềm đam mê sưu tầm cây thuốc Nam đã trở thành động lực chính thôi thúc người đàn bà ở cái tuổi gần đất xa trời này để tiếp tục sống. Bà Huệ còn có một tâm niệm cuối đời là được hiến thân xác của bà cho y học để nghiên cứu và giúp người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phát biểu

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam kỷ niệm 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương và tặng 550 quà Tết Bính Ngọ

GNO - Sáng ngày 12-2, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình, Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Chia sẻ yêu thương" (2015-2025) và tặng 550 phần quà Tết Bính Ngọ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin hàng ngày