![]() |
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thành kính niêm hương bạch Phật |
Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni sơn môn tổ đình Bồ Đề, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.Hà Nội; cùng hàng nghìn nhân dân, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa từ nhiều tỉnh thành phía Bắc trở về tham dự.
Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng đã thành kính niêm hương bạch Phật, yết Tổ và có thời pháp thoại ý nghĩa chia sẻ với đại chúng.
![]() |
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ thời pháp thoại |
Trong bài giảng, Hòa thượng đã chia sẻ ba nội dung quan trọng: Lịch sử hình thành chùa Bằng, dòng truyền thừa tổ đình và kiến trúc - di vật cổ còn lưu giữ. Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu giá trị lịch sử ngôi chùa, cũng như công đức to lớn của chư Tổ, nhờ đó hôm nay hàng hậu học có được nơi nương tựa, tu tập và phụng sự.
Theo Hòa thượng, chùa Bằng - pháp hiệu Linh Tiên tự, được hình thành trước năm 1617 tại làng Bằng Liệt - nơi từng được nhà Lê phong tặng danh hiệu “Bằng Liệt nghĩa dân”. Trải qua hơn 400 năm lịch sử, ngôi chùa đã nhiều lần được trùng tu: Thiền sư Huệ Nguyên (Nguyễn Văn Tông), trụ trì và chủ trì việc trùng tu chùa năm 1617, thời Hoằng Định niên hiệu; thiền sư Tự Huệ Quảng (Lê Khả Đắc), trụ trì năm 1654, phụ trách đại trùng tu tòa tiền đường, thượng điện nhờ công đức của Ngô Vĩnh Đăng và Lưu Thị Lý; thiền sư Như Liên (Bất Trược Thủy), trụ trì khoảng năm 1723, là người từng đào tạo các đệ tử nổi bật như thiền sư tự Như Tâm.
![]() |
Thính pháp |
Giữa thế kỷ XVIII, thiền sư Tính Tuyên, trụ trì trước năm 1747, ngài đã cho in lại các tác phẩm Phật pháp, sau đó giao lại chùa cho Thiền sư Hải Dương và viên tịch năm 1747, được thờ tại tháp Linh Quang; thiền sư Hải Dương (Chân Giác Sa-di Hải Dương), trụ trì tiếp theo từ năm 1747, sau viên tịch được thờ tại tháp Viên Quang; thiền sư Tịch Nhu (Tăng phó Tỳ-kheo), đệ tử kế nối, cũng được thờ tại vườn tháp với tên tháp Tường Quang...
Chùa Bằng có kiến trúc chữ “Công”, quy mô hơn 14.000 m², nổi bật với hệ thống móng treo độc đáo, thống đá, các tấm bia đá từ thế kỷ XVII, nhà Tổ bằng gỗ lim 6 hàng cột và bảo tháp Báo Ân cao 13 tầng - biểu tượng cho tinh thần báo hiếu, báo ân trong đạo Phật.
Tòa bảo tháp này được xây dựng từ năm 2004 dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, gồm 104 pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng và 8 cuốn thư khắc thiền kệ của các bậc cao Tăng.
Ngoài ra, khuôn viên chùa còn có vườn tượng 18 vị La-hán, hồ nước tôn trí pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cùng vườn tượng tôn trí 44 pho tượng Quan Âm tượng trưng cho 32 hóa thân và 12 đại nguyện của Ngài.
![]() |
Khóa lễ tụng kinh |
Sau thời pháp thoại, dưới sự chủ lễ của chư tôn đức, đại chúng đã cùng nhau trì tụng kinh Bản nguyện của Bồ-tát Địa Tạng và kinh Phổ môn, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Tại chánh diện và Tổ đường, chư tôn đức thành kính cúng Phật, cúng Tổ theo nghi thức cổ truyền của Phật giáo miền Bắc.
Ngày tu an lạc và Lễ giỗ Tổ tại chùa Bằng không chỉ là sự kiện mang tính tâm linh truyền thống, mà còn là dịp để hàng hậu học hướng tâm về nguồn cội, tiếp nối chí nguyện tu học, và thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp trong lòng mỗi người con Phật.
Một số hình ảnh ghi nhận:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |