Đồng Tháp: Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa tại chùa Phước Đức (TP.Sa Đéc)

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa tại Tổ đường chùa Phước Đức
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa tại Tổ đường chùa Phước Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Thiện Hữu, trụ trì chùa Phước Đức và môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ húy kỵ cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa, tổ khai sơn chùa Phước Đức (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào sáng 24-7 (26-6-Nhâm Dần).
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện An, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Phước Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện; đại diện chính quyền TP.Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông và Phật tử đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu

Phát biểu tại buổi tưởng niệm, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tán thán Thượng tọa Thích Thiện Hữu đã thừa sự di huấn của chư vị tiền bối trụ trì qua các thời kỳ chùa Phước Đức, đã tích cực tham gia các hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc và địa phương sở tại.

Tuy nhiên, vì sức khỏe và công tác Phật sự tại bổn tự cần có Tăng trẻ thừa hành nên Thượng tọa Thích Thiện Hữu đã giới thiệu Đại đức Thích Thiện Phúc về phụ tiếp công việc. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc sẽ hướng dẫn để làm thủ tục sinh hoạt tại chùa Phước Đức đúng theo Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự và luật pháp nhà nước.

Đại chúng tụng thời kinh cầu nguyện
Đại chúng tụng thời kinh cầu nguyện

Tại buổi tưởng niệm chư tôn đức đã đối trước Tổ đường niêm hương tưởng niệm ân đức của cố Hòa thượng Thích Diệu Nghĩa, nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày