Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm HT.Thích Vĩnh Tràng

GNO - Tổ đình Phước Hưng (TP.Sa Đéc) vừa tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 56 cố HT.Thích Vĩnh Tràng, trụ trì đời thứ 4 chùa Phước Hưng viên tịch.

IMG_1657.JPG


Di ảnh HT.Vĩnh Tràng được tôn trí tại Tổ đường chùa Hưng Phước

Buổi lễ diễn ra sáng 19-2-Kỷ Hợi (24-3), có sự chứng minh của HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, TP.Sa Đéc, Tăng Ni trụ trì trong địa bàn.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, HT.Thích Chơn Minh cung tuyên tiểu sử HT.Thích Vĩnh Tràng. Theo tiểu sử, cố Hòa thượng là người con của đất Đồng Tháp, sớm xuất gia và hành đạo tại Sa Đéc.

Ngài nguyên trụ trì chùa Phước Hưng (Sa Đéc), việc tu tập và hoằng pháp đã thúc giục trong tâm trí về hạnh nguyện thực hành Bồ-tát đạo trong cuộc sống thường nhật. Theo đó, ngài đã thỉnh một cái mõ từ đất Bắc về chùa, mỗi bước chân đi là một tiếng niệm Phật, đầu thì đội cái mõ là vật pháp khí của Phật gia. Kỷ vật là chiếc mõ được ngài thỉnh vào năm 1838 nay còn lưu tại chùa Phước Hưng.

Cuộc đời và đạo nghiệp của ngài để lại cho Tăng Ni là hạnh nguyện hoằng pháp và khuyến tu: ngài hóa độ rất nhiều vị xuất gia, trong đó có HT.Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, đương nhiệm trụ trì chùa Phước Hưng - là trưởng tử - vị nối truyền lời dạy của cố Hòa thượng “phải phục vụ chúng sanh và Giáo hội ngày càng phát triển”…

IMG_1689.JPG


Dâng hương tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Vĩnh Tràng

Trong buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã dâng nén tâm hương lên Giác linh HT.Vĩnh Tràng, húy Hồng Tỵ, cầu nguyện ngài cao đăng Phật quốc.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày