Đưa con về chùa, gửi gắm niềm tin vào những giá trị bền vững

Ni sư trụ trì Huệ Đức trực tiếp tương tác, đồng hành cùng các bé trong ngày tu tập
Ni sư trụ trì Huệ Đức trực tiếp tương tác, đồng hành cùng các bé trong ngày tu tập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có một thực tế khiến những người làm cha, làm mẹ thời hiện đại luôn canh cánh bên lòng: sự bùng nổ của công nghệ và guồng quay hối hả của cuộc sống đang đẩy con trẻ vào thế giới ảo của những màn hình vô cảm.

Những trò chơi điện tử kèm “trend” thách thức lệch lạc, những video ngắn nguy hại cuốn theo sự chú ý, vô tình làm chai sạn đi nhận thức đúng đắn, lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm trong tâm hồn trong trẻo của không ít những đứa trẻ.

Giữa nỗi lo toan vô bờ, sự hiện diện của một khóa tu tại Quan Âm tu viện (P.Cầu Kiệu, TP.HCM) giống như dòng nước mát lành, gột rửa và kéo các con trở về với thực tại tràn ngập tình yêu thương.

Khóa tu nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Khóa tu dành cho các em thanh thiếu nhi diễn ra mỗi tháng tại Quan Âm tu viện, nhưng khóa tu trong tháng Tư, mừng ngày Đức Phật đản sanh càng trở nên đặc biệt với các bạn trẻ. Buổi sáng hôm ấy, khi ánh bình minh vừa chạm vào những tán lá, những bước chân nhỏ nhắn đầu tiên đã rón rén bước qua ngưỡng cửa Tam bảo. Chiếc áo thun sắc màu ngày thường được thay bằng vạt áo lam giản dị. Nhìn con trong tấm áo lam hiền, chị Huyền, phụ huynh của bé Võ Nguyễn Huyền Vy (7 tuổi) xúc động. Đứa con gái nhỏ ngày nào còn nhõng nhẽo, hay dỗi hờn giờ đây bỗng trở nên đáng yêu trong không gian tôn nghiêm lễ đài Phật đản ở chánh điện.

Chị Huyền cùng con gái Võ Nguyễn Huyền Vy trong khóa tu đặc biệt tại Quan Âm tu viện
Chị Huyền cùng con gái Võ Nguyễn Huyền Vy trong khóa tu đặc biệt tại Quan Âm tu viện

“Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn con gái mình cùng các bạn nghiêm trang đọc kinh và thành kính thực hiện nghi thức Tắm Phật trong dịp Lễ Phật đản thiêng liêng này. Đây thực sự là một ngày trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Tôi trân quý vô cùng tấm lòng của quý Sư cô tại Quan Âm tu viện đã dành trọn yêu thương, tạo ra không gian này để những hạt giống thiện lành được gieo vào tâm hồn các con từ thuở măng non”, người mẹ trẻ chia sẻ.

Lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng chính là tiếng lòng chung của hàng trăm bậc phụ huynh đang có mặt tại đây. Niềm hạnh phúc của người mẹ không gì lớn lao hơn là nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình biết cung kính trước cái đẹp, biết cúi đầu trước sự thiêng liêng và học cách nâng niu từng giá trị đạo đức đầu đời.

Thanh âm hoan hỷ của tuổi thơ nơi cửa Phật

Khác với hình dung của nhiều người về một chốn thiền môn tĩnh lặng và có phần trầm mặc, khóa tu gieo mầm thiện tại Quan Âm tu viện lại ngập tràn tiếng cười trong trẻo và năng lượng tươi vui của tuổi trẻ. Đạo Phật không xa rời nhân thế, và tình yêu thương của quý Sư cô nơi đây đã biến những giáo lý sâu sắc thành những bài học trực quan, sinh động, phù hợp với tâm lý của từng lứa tuổi.

Bé Nguyễn Nhật Linh
Bé Nguyễn Nhật Linh

Ngồi xúm xít cùng các bạn bên hiên chùa, cô bé 9 tuổi Nguyễn Nhật Linh cười rạng rỡ với chiếc lồng đèn sen hồng trên tay. Nhà ở gần chùa, lại được mẹ khích lệ, Nhật Linh đã trở thành một “hành giả nhí” quen thuộc suốt hai mùa khóa tu. Sự hồn nhiên của em giống như một đóa hoa bừng nở giữa nắng mai: “Con thấy vui lắm vì hôm nay được ăn cơm chùa rất ngon. Dù con chưa biết nhiều về ngày Phật đản, nhưng ở đây con được quen biết thêm nhiều bạn mới rất dễ thương. Con tự hứa với lòng mình là sau này khóa tu nào con cũng sẽ tham gia, không bỏ sót khóa nào hết”.

Chính cái “ngon” của chén cơm chay thanh tịnh, cái “vui” khi có thêm những người bạn mới thiện, lành đã dệt nên một ký ức tuổi thơ vô cùng sống động cho Nhật Linh. Đối với người mẹ của em, niềm hạnh phúc đơn thuần là thấy con tự lập hơn, biết sẻ chia miếng bánh, biết yêu thương bạn bè và luôn háo hức mong chờ được trở lại mái chùa. Ngôi chùa không còn là một khái niệm xa vời, mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi con trẻ tìm thấy niềm vui đích thực, rời xa những cám dỗ đời thường.

Nguyễn Hoàng Minh Ngọc chỉ vừa tròn 2 tuổi nhưng vui khi đứng trước tôn tượng Đức Phật
Nguyễn Hoàng Minh Ngọc chỉ vừa tròn 2 tuổi nhưng vui khi đứng trước tôn tượng Đức Phật

Được cha mẹ đưa về chùa gieo duyên trong khóa tu có ngày vui Phật đản, đứa trẻ nào cũng bắt nhịp, hòa cùng không gian tươi mát, lòng người hân hoan. Bé Nguyễn Hoàng Minh Ngọc chỉ vừa tròn 2 tuổi, chưa biết đọc kinh, nhưng em biết cười toe toét khi thấy Đức Phật, biết chắp đôi tay nhỏ xíu khi thấy mọi người niệm Phật. Ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của em khi ngắm nhìn tượng Phật chính là hình ảnh đẹp nhất, trong mắt của mẹ và lan tỏa năng lượng lành đến mọi người xung quanh.

Những bài học sâu sắc từ gáo nước cam lộ

Khi các con bước vào độ tuổi lớn hơn, lứa tuổi thiếu niên với những biến đổi tâm sinh lý đầy nhạy cảm và bấp bênh, mái chùa và quý Sư cô lại đóng vai trò như một người thầy dẫn đường, giúp các con định hình nhân cách và giải tỏa những áp lực vô hình.

Em Thân Hồng Sơn (11 tuổi), dù đã tham gia khóa tu 3 lần nhưng đây là mùa Phật đản đầu tiên em được trực tiếp trải nghiệm nghi thức Mộc dục. Đứng trước tôn tượng Đức Phật sơ sanh, đôi bàn tay Sơn múc từng gáo nước thanh tịnh một cách vô cùng cẩn trọng. Ánh mắt em nghiêm nghị, chất chứa một sự thấu hiểu khiến những người lớn đứng chứng kiến không khỏi ngạc nhiên: “Con học được rằng nghi thức Tắm Phật mang ý nghĩa giúp mình nhìn lại bản thân, trút bỏ được những ác nghiệp mà kiếp trước hay kiếp này mình vô tình tạo ra. Đi chùa, con không chỉ được học điều hay, mà còn được quen với rất nhiều bạn mới có đức tính tốt, cùng nhau hướng về điều tốt nên con rất thích”.

Hồng Sơn thực hiện nghi thức Tắm Phật trong niềm hoan hỷ
Hồng Sơn thực hiện nghi thức Tắm Phật trong niềm hoan hỷ

Ý thức về “ác nghiệp” và “thiện nghiệp” được Sơn tiếp thu không phải qua những giáo điều khô khan, mà qua chính sự trải nghiệm, qua hình ảnh dòng nước mát lành gột rửa đi những bụi bặm bám trên thân tượng và qua lời dạy của Ni sư Huệ Đức - trụ trì Quan Âm tu viện. Con đã biết tự soi rọi lại hành vi của mình, biết phân biệt đúng sai - đó cũng chính là điều mà mọi bậc cha mẹ đều mong mỏi.

Ở một góc khác của lễ đài, cậu thiếu niên 14 tuổi Phàng Thượng Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn dòng người. Đây là lần đầu tiên Tuấn tham gia khóa tu. Hàng ngày đi ngang qua chùa, hình bóng Đức Phật đã quen thuộc, nhưng phải đến hôm nay, em mới thực sự chạm vào mạch nguồn tâm linh sâu thẳm.

Khoảnh khắc tự tay múc nước tắm lên hai bờ vai của Đức Phật, Tuấn bộc bạch một cảm xúc đầy lay động: “Được tham gia khóa tu hôm nay em cảm thấy rất hoan hỷ vì được trải nghiệm nhiều điều mới lạ mà trường lớp không có. Giây phút tự tay múc nước tắm lên hai bờ vai của Đức Phật sơ sanh, em cảm thấy không gian xung quanh trở nên vô cùng thiêng liêng. Ngay khoảnh khắc đó, em tự nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng, giống như tất cả những áp lực học hành, những phiền não lo âu trong lòng bấy lâu nay đều được trút bỏ hoàn toàn”.

Phàng Thượng Tuấn, 14 tuổi
Phàng Thượng Tuấn, 14 tuổi

Nhìn thấy con mình biết tìm đến cửa Phật để an trú, để tìm lại sự thăng bằng và định vị bản thân, những người làm cha mẹ chỉ biết mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô biên. Họ biết rằng, từ nay về sau, trên vạn nẻo đường đời nhiều giông bão, con mình đã có một điểm tựa tinh thần vững chãi để không bao giờ lầm đường lạc lối.

*

Sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và không gian tâm linh thiện, lành nơi cửa Phật chính là chiếc nôi an toàn nhất để bảo bọc và nuôi dưỡng nhân cách cho con trẻ. Xã hội phát triển, những giá trị vật chất lên ngôi, nhưng nếu thiếu đi nền tảng đạo đức và lòng trắc ẩn, con người ta dễ rơi vào sự ích kỷ và lạnh lùng. Khóa tu tại Quan Âm tu viện đã chứng minh điều ngược lại: Khi tình yêu thương được khơi dậy, những đứa trẻ sẽ tự động xích lại gần nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

"Từ mái chùa bình yên đến những hạt giống thiện lành cho tương lai.

Khóa tu dành cho thiếu nhi là một cơ hội rất quý báu để gieo những hạt giống thiện lành vào tâm hồn các bé ngay từ thuở nhỏ. Thông qua việc học giáo lý căn bản về Đức Phật, các bé được hiểu về lòng từ bi, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Chúng tôi mong rằng qua những khóa tu như thế này, các bé không chỉ có thêm niềm vui, có thêm nhiều bạn dễ thương mà còn được nuôi lớn đời sống đạo đức, biết yêu thương và trở thành những người con hiền, cháu thảo, người học trò ngoan và những kiến thức cùng những gì các bé học được trong khóa tu sẽ là hành trang cần thiết và ký ức đẹp khi các bé lớn lên.", Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện, Trưởng ban Tổ chức khóa tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: iStock

Giữ chính mình

GNO - Trong dòng chảy bất tận của cuộc đời, con người thường chỉ nhận ra giá trị của chánh niệm khi đã trải qua biết bao thăng trầm và trả giá bằng những hối tiếc muộn màng.

Thông tin hàng ngày