![]() |
Tác giả Nguyễn Minh Triết |
Là người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đồng thời cũng đứng lớp giảng dạy về quan hệ công chúng, tôi thường tự hỏi: “Chúng ta đang dạy sinh viên điều gì? Kỹ năng làm nội dung hay cách 'sống' cùng nội dung?”. Khi mọi nền tảng đều khuyến khích phản ứng nhanh, bày tỏ mạnh thì việc giữ được một khoảng lặng để suy nghĩ, để hiểu cho trọn vẹn một vấn đề lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh ấy, Giác Ngộ là một trường hợp đặc biệt. Suốt 50 năm, tờ báo này không chọn con đường thông tin nhanh, cũng không đặt mình vào trung tâm của các cuộc tranh luận ồn ào. Giác Ngộ kiên trì với cách tiếp cận điềm đạm, coi trọng chiều sâu hơn sự lan tỏa tức thời. Với tôi, đây không chỉ là lựa chọn mang tính tôn giáo mà là quan điểm truyền thông rõ ràng, nhất quán. Nhìn bề ngoài, nói Giác Ngộ “đi chậm” không sai nhưng ở góc độ “làm nghề”, sự lựa chọn ấy đầy bản lĩnh.
Một nền truyền thông lành mạnh là nơi các thông tin được đặt trong bối cảnh, được cân nhắc về hệ quả và được truyền tải với trách nhiệm. Quan sát Giác Ngộ, chúng ta có thể thấy tờ báo thường tìm cách làm rõ căn nguyên thay vì tạo ra đối lập hoặc khuếch đại các mâu thuẫn. Giác Ngộ làm dịu mọi thứ bằng sự thấu hiểu, bằng niềm tin vào khả năng tự điều chỉnh của con người giúp chúng ta không bị dẫn dắt đến những phản ứng cực đoan. Đây là điều đáng quý nhất ở Báo Giác Ngộ.
Nửa thế kỷ của Giác Ngộ là hành trình của một tờ báo dám đi con đường khó, không chạy theo tốc độ, không thỏa hiệp với sự ồn ào. Tờ báo không đứng ngoài thời cuộc nhưng cũng không để thời cuộc cuốn đi. Giác Ngộ kiên trì xây dựng một nền tảng truyền thông dựa trên chuẩn mực và nhân văn, lấy chiều sâu làm nền tảng và tỉnh thức làm phương pháp. Và đó là điều khiến Giác Ngộ đứng vững và trở nên khác biệt.
Trong hành trình làm nghề và giảng dạy, có những lúc tôi cũng bị cuốn theo guồng quay của các nền tảng. Những lúc ấy, Giác Ngộ nhắc tôi nhớ rằng truyền thông sau cùng vẫn là câu chuyện của con người với con người, là trách nhiệm với những gì được gieo vào nhận thức xã hội. Chính mối quan hệ với Giác Ngộ giúp tôi có thêm một hệ quy chiếu để soi lại công việc của mình.
Nguyễn Minh Triết
(Giảng viên Quan hệ Công chúng - Đại học Hutech)

