Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai từ trần

GNO - Thông tin từ các môn sinh, Giáo sư Nguyễn Văn Hai, pháp danh Hồng Dương, Giáo sư Toán học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu Phật học, đã từ trần vào ngày 25-1-2020 (nhằm mùng 1 Tết Canh Tý), tại tư gia ở Yardley, Pennsylvania, Hoa Kỳ; thượng thọ 93 tuổi.

GS Hong Duong Nguyen Van Hai.jpg
Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai (1927-2020)

Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, cộng hòa Pháp; nguyên Hiệu trưởng Trường Quốc Học, Huế; nguyên Phó Viện trưởng Viện Đại học Huế kiêm Khoa trưởng Đại học Khoa học; nguyên Giáo sư Đại học Louseville Kentucky, Hoa Kỳ; nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Huế.

Với quan niệm khiêm tốn "viết sách để học Phật", ông là tác giả của nhiều tác phẩm tư tưởng, triết học, Phật học phổ biến nhiều nơi, nhiều tác phẩm được in ấn và phát hành trong nước, có thể kể một số sách đã xuất bản, như: Phân biệt ngôn ngữ và tu chứng, Lưới tương giao, Tổ giáo và Giáo tín, Đồng thời và Dị thời, Chân như và Duyên khởi, Tìm hiểu Trung Quán: Nhận thức và Không tánh, Luận giải Trung Quán: Tánh khởi và Duyên khởi, Đi tìm ngã, Hữu thể và Thời gian, Nhận thức luận Phật giáo, Tư tưởng Phật giáo trong Triết học Gilles Deleuze… và nhiều bài khảo luận Phật học có giá trị khác đăng trên các tập văn, tạp chí, báo Phật giáo, các trang nhà Phật giáo trong và ngoài nước.

Tưởng niệm về Giáo sư, các môn sinh đã từng học với Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 10 giờ chủ Nhật tuần này, 2-2-2020 (9 tháng Giêng âm lịch), tại chùa Già Lam (498/11 Lê Quang Định, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM). Được biết, trong buổi lễ này, các học trò môn sinh của Giáo sư sẽ phát động quỹ học bổng mang quý danh người Thầy của mình.

Cùng ngày, vào lúc 15 giờ, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP.Huế) cũng sẽ tổ chức tưởng niệm Giáo sư Hồng Dương.

>>> Tin liên quan: Giới thiệu tác phẩm mới của Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai tại tòa soạn Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Sức mạnh của tín tâm

GNO - Là người, ai trong đời cũng sẽ có lúc chợt thấy mình đứng giữa một khoảng trống. Đó không hẳn là khổ đau dữ dội, nhưng là một cảm giác chông chênh, như thể mọi thứ đang trôi mà mình không nắm được. Những lúc như vậy, người ta thường tìm một điểm tựa.

Thông tin hàng ngày